Bên bờ hạnh phúc

Suốt 13 năm qua, em Hà Hữu Nghĩa, ấp Tân Thới, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp phải mang nặng nỗi đau với trái tim bệnh tật. Giờ đây, con đường đến trường, đến lớp không chỉ lắm gian nan, mà cánh cửa tương lai với em cũng còn nhiều khó khăn, trắc trở. Cậu học trò lớp 8 này không chỉ cố gắng không ngừng để việc học không bị dở dang mà còn khát khao có được sức khỏe tốt để hằng ngày được đến trường, được đỡ đần mẹ cha hay chăm sóc cho đứa em mới vừa lên hai tuổi.

Đứt ruột sinh con ra, có cha mẹ nào lại không mong con mình được lớn khôn, khỏe mạnh. Vậy nên, suốt chừng ấy năm nhìn con lớn lên từng ngày trong héo hon bệnh tật, anh Tòng, chị Oanh (ba mẹ của bé Nghĩa) thấy lòng mình day dứt, xót xa.

 

Để mang lại sự sống cho con, giữa khó khăn cơ cực, anh chị chỉ biết cùng chung vai sát cánh, lấy tình thương làm sức mạnh để chống chọi với những khó khăn, thử thách trên đường đời. Cuộc sống trở nên bấp bênh khi đã bán đi căn nhà và 3 công ruộng để chữa trị cho con. Vậy mà, bệnh tình của Nghĩa vẫn ngày càng trở nặng.

Không buông xuôi trước nghịch cảnh, cố nén lòng gởi con lại cho người dì săn sóc, anh chị lại tiếp tục lao vào cuộc mưu sinh ở Bình Dương. Những năm tháng xa quê, nỗi lo cho đứa con bệnh tật nơi quê nhà mới vừa lên 7 không có mẹ cha săn sóc cứ canh cánh bên lòng. Không đành lòng để đứa con nhỏ dại bệnh tật bơ vơ, anh chị đã quay về quê kề cận bên con và tiếp tục nuôi hi vọng chữa trị bệnh cho con.

 

Bất kể ngày đêm, tiếng máy may cứ đều đặn vang lên trong căn nhà nhỏ của em Hữu Nghĩa. Cần mẫn bên từng đường kim, mũi chỉ, số tiến ít ỏi mà chị Oanh – mẹ Nghĩa – chắt chiu được từ công việc may vá ở quê chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, sau bao nhiêu năm chạy chữa, anh chị đã lần lượt bán đi đất đai, nhà cửa mà vẫn không sao giúp con có được một trái tim lành lặn.

Không còn nhà để ở, không còn đất sinh nhai, anh Tòng – cha của Nghĩa – chỉ biết quần quật kiếm tiền từ những công việc làm thuê làm mướn. Hết tranh thủ hái ớt thuê, hết vụ, anh lại lặn lội ra Bình Phước, Đồng Nai để kiếm việc làm thuê.

 

Hằng ngày, vẫn lặng lẽ đi về trong mái nhà nhỏ mà người em thương tình cho ở tạm, lòng anh Tòng khắc khoải không yên, nhưng không gì xót xa hơn khi nhìn con vật vã với những cơn đau mà ước mong có được số tiền hơn 40 triệu để đưa con đi chữa trị sao cứ mãi xa xôi…

Bao năm nặng mang nỗi lo bệnh tật và điều kì diệu đã đến với gia đình khi bé Nghĩa được Sở Lao động – Thương binh – Xã hội tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ chi phí phẫu thuật.

Sau ca mổ tim, bệnh nhân sẽ phải mất rất nhiều thời gian để dưỡng bệnh và có chế độ ăn uống, chăm sóc hợp lí để phục hồi sức khỏe. Bé Nghĩa được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi nên đã làm giảm thiểu đau đớn và thời gian hồi phục của bé nhanh hơn so với những ca mổ hở thông thường. Sau 45 phút phẫu thuật và được giữ lại trong phòng hồi sức 4 tiếng, Nghĩa đã khỏe và được đưa ra phòng bệnh.

 

Mai này, trên bước đường tương lai, chắc hẳn Nghĩa sẽ không quên sự sẻ, chia giúp sức từ cộng đồng mà em may mắn nhận được. Mong rằng, đó sẽ là động lực, là hành trang quí báu để em tiếp tục cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa. 

 

Các nhà hảo tâm muốn giúp đỡ cho em Hà Hữu Nghĩa xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Hà Hữu Nghĩa, ấp Tân Thới, xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 
 
Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *