Bên bờ hạnh phúc

Mùa lễ vu lan – bằng tấm lòng hiếu thảo, những người con hướng về cha mẹ để ghi nhớ và báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục lớn lao như trời biển. Với cậu học trò nghèo Nguyễn Bá Phút, quê ở xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, thì thành tích học tập sáng ngời của em là sự báo đáp to lớn nhất mà em dành cho mẹ cha – những người lao động làm thuê, suốt ngày đầu tắt mặt tối nơi ruộng đồng vẫn mong mỏi cho con mình được tiến thân bằng con đường tri thức. Và, ngay lúc này, đó là động lực, là niềm tin cho người mẹ đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư nghiệt ngã.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 308: Em Nguyễn Bá Phút

Võ Thị Hai – mẹ của Bá Phút, phát hiện mình bị bệnh ung thư tử cung cách đây 3 năm. Hiện gia đình đang thuê một phòng trọ ở quận Hóc MônTPHCM để tiện việc đi lại và điều trị cho bà tại bệnh viện Ung bướu thành phố. Bà Hai cũng vừa trải qua những cơn vật vã của đợt vô hóa chất, nhưng gương mặt xanh xao của người mẹ vẫn ánh lên niềm vui khi hay tin Phút đậu đại học. Có lẽ đó là chính liều thuốc tinh thần hiệu nghiệm nhất giúp bà vượt qua nỗi đau vì bệnh tật.

Còn ở quê nhà, khi biết tin con trai đậu đại học, ông Nguyễn Văn Xinh cũng vô cùng phấn khởi. Thế nhưng, đằng sau niềm vui là nỗi lo lắng của bậc làm cha, không biết có lo nổi cho con trên chặng đường học tập tiếp theo khi cảnh nhà quá khó.

Bá Phút luôn nỗ lực từng ngày trong học tập và công việc với hy vọng vừa lo cho cha mẹ, vừa có thể theo đuổi việc học

Gắn bó với nghề cuốc đất thuê kiếm sống hơn ba mươi năm nay, ngày nào, ông Xinh cũng cặm cụi với những công việc nặng nhọc này từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc trời đứng bóng. Đôi tay ông vẫn miệt mài, thoăn thoắt trên những cánh đồng tạo nên những luống đất thẳng tắp để ruộng khoai, rẫy hành trải dài xanh mướt. Dù vậy, với khoản thu nhập bấp bênh theo đợt, theo mùa thì cuộc sống gia đình vẫn thiếu thốn triền miên. Những chật vật, khó khăn còn thể hiện ở căn nhà nhỏ nằm cặp bờ sông, ngập hơn đầu gối mỗi khi mùa nước nổi, và nhất là hiện nay, cả gia đình đang đối diện với nguy cơ sạt lỡ rất lớn mà chưa biết xoay sở ra sao.

Nhưng điều mà ông Xinh cảm thấy khổ tâm nhất là khi chứng kiến các con của mình lần lượt nghỉ học ra đồng làm thuê phụ giúp cha mẹ, để rồi cuộc sống lúc ra riêng cũng chẳng thể khá lên. Vì vậy, với cậu con trai út Bá Phút, thì ông Xinh đặt hết tâm tư để lo cho con được nối dài con đường đến trường và kì vọng nơi em một tương lai tươi sáng hơn.

Trong mấy anh chị em, chỉ riêng có Phút là đứa trẻ thường xuyên bệnh tật, đau yếu, có lần em gặp tai nạn té từ trên cao xuống nên sức khỏe không bằng người. Trước những trở ngại đó, cùng với điều kiện học tập thiếu thốn, Phút phải cố gắng rất nhiều để có thể duy trì việc học và làm gương cho những đứa cháu của mình. Đến lớp còn bữa đói bữa no vì nhà thường xuyên hết gạo nên chuyện mua được những quyển sách hay thiết bị học tập đắt tiền là chuyện xa vời với Phút. Thế nhưng, bao năm qua, Phút vẫn vượt qua và luôn giữ thành tích học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 12, em đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi môn Sinh học vòng huyện.

Đến giờ, Bá Phút vẫn không sao quên được cái cảm giác lo sợ và chết lặng khi cách đây ba năm, em được nghe tin dữ: mẹ em bị mắc bệnh ung thư, thời gian còn lại chẳng được bao lâu. Trước cú sốc lớn trong đời, Phút gần như rơi vào trạng thái trầm cảm, mà theo thầy cô và bạn bè ở trường cho biết, cậu học trò Bá Phút sôi nổi, năng động trước đây, giờ đã trở thành một Bá Phút hay trầm ngâm, suy tư và ánh mắt thường nhìn về xa xăm. Thế nhưng, suốt ba năm qua, Phút vẫn âm thầm cố gắng học tập và lao động để mẹ được yên lòng mà tích cực điều trị để kéo dài sự sống. Bước vào giảng đường đại học, Phút cũng đang từng bước hoàn thành tâm nguyện của mẹ trong những ngày tháng ngắn ngủi này.

Ba của Phút thì vẫn đang tiếp tục nỗ lực từng ngày trong vai trò trụ cột của một gia đình. Năm nay, ông Xinh đã bước sang tuổi sáu mươi lăm nên sức khỏe không còn dẻo dai như trước, cơ thể thường đau nhức vì lao động nặng nhọc. Tuy nhiên, những cơn đau không làm ông ngừng cố gắng để lo lắng cho người vợ đang bệnh hiểm nghèo và đứa con trai chuẩn bị vào đại học. Nỗi lo chồng chất theo khoản nợ mà ông đã vay mượn của bà con lối xóm và những người làm thuê cùng, đến nay đã hơn mười triệu đồng. Mặc dù vậy, ông vẫn quyết tâm để nuôi dưỡng khát vọng học tập và vươn lên của con mình.

Không gì quý hơn là trong hoàn cảnh khó khăn, các thành viên trong gia đình vẫn giữ vững niềm tin, sự cố gắng và tình yêu thương dành cho nhau. Bá Phút và cha em, sau những giờ lao động và học tập lại thay phiên nhau chăm sóc, thuốc thang cho mẹ. Nhiều lần bước qua những lúc thắt ngặt nhất của cuộc sống, Phút luôn biết ơn những tấm lòng nhân ái của bà con lối xóm, của những người chưa từng quen biết đã giúp đỡ cho em và gia đình.

Bác sĩ cho biết bệnh ung thư của mẹ Phút đang vào giai đoạn cuối. Trong hành trang bước vào đại học, Phút vẫn còn mang theo những trăn trở, xót xa trước bệnh tình của mẹ ngày càng nguy kịch. Nhưng em biết rằng mình phải cố gắng học tập hơn nữa vì sự kỳ vọng của những người thân yêu và niềm khát khao được vươn lên nắm lấy ước mơ, hoài bão của chính mình.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Bá Phút, ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *