Bên bờ hạnh phúc

Suốt những năm tháng tuổi thơ, cô trò nhỏ Phạm Thị Ngọc Trân đã quen với chuyện thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ cha. Gia đình khó khăn, ba mẹ đành gởi em ở lại quê nhà để đi làm xa, hơn 10 năm dài Trân lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại và các cậu, dì…Trong những giấc mơ ngày bé, Trân vẫn thường mơ thấy cha mẹ về thăm em sau những chuyến đi kéo dài nhiều tháng liền. Nỗi nhớ cha mẹ da diết trong quãng thời gian dài đã khiến em có một nghị lực sống mạnh mẽ, và khát khao có được một gia đình trọn vẹn như bao người càng thêm mãnh liệt.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 284: Em Phạm Thị Ngọc Trân

Nhưng ngày gia đình đoàn tụ bên nhau chẳng được lâu khi cha em lặng lẽ bỏ đi sau đó. Bắt đầu làm thêm từ năm học 11 khi cuộc sống chất chồng những khó khăn, bởi từ lúc ba em bỏ đi mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai nhỏ bé của mẹ em – chị Nguyễn Thị Kiều Tiên. Cảm nhận được nỗi nhọc nhằn của mẹ, Trân tranh thủ sau giờ học nhận thêu tranh thuê để có thêm ít tiền trang trải cuộc sống…Công việc dù không nặng nhọc lắm nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kiên trì. Và đối với một cô bé đang tuổi ăn, tuổi học thì thật không đơn giản khi em phải sắp xếp chu toàn thời gian học tập và việc làm thêm. Chính những gian nan đó khiến Trân chững chạc hơn so với những bạn đồng trang lứa.

Cuộc sống bộn bề những chật vật, thiếu thốn nhưng Ngọc Trân vẫn vươn lên mạnh mẽ và đạt được những thành tích học tập nổi trội. Cô trò nhỏ đều đặn mang về những tờ giấy khen với danh hiệu học sinh giỏi của trường và bao giải thưởng học sinh giỏi cấp tỉnh. Những tờ giấy khen được treo ngay ngắn nơi góc nhà là niềm an ủi, động viên lớn nhất để mẹ em cố gắng nhiều hơn… 12 năm liền gắn với những trang sách, quyển vở, lòng say mê học tập và quá trình rèn luyện bền bỉ đã giúp Trân thể hiện năng khiếu vượt trội của mình ở môn Sinh học. Năm nay đã là năm học cuối cấp, Trân vạch ra cho mình một hướng đi vững vàng trong tương lai: đó là quyết tâm thi đậu ngành Nông học của trường đại học Nông Lâm TPHCM và mong ước sau này sẽ được trở về Long An làm việc.

Với Trân, mỗi ngày đến trường là một niềm vui vì nơi đây đã thắp lên cho em niềm tin mãnh liệt để vượt qua nghịch cảnh, thay đổi cuộc đời. Những kỉ niệm dưới mái trường THPT Đức Hoà là những gam màu tươi sáng em chăm chút cho bức tranh tương lai đời mình. Trong bức tranh đó, gia đình, thầy cô và bạn bè luôn cạnh bên để tiếp sức và động viên, giúp em vượt qua được bao gian truân, khó nghèo…

Nơi mái nhà này từng chứng kiến biết bao chặng đường thăng trầm của gia đình và ghi dấu bước trưởng thành của Trân với bao vui buồn. Mái nhà nhỏ được dựng lên gần năm năm, nay đã không còn đủ lành lặn để che chở cho hai mảnh đời bất hạnh. Đơn sơ, trống trải nhưng với Trân, nơi đây luôn ấm áp vì em cảm nhận được hơi ấm yêu thương của tình mẹ bao la dành cho đứa con gái nhỏ qua những lời động viên, an ủi…

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày cha em bỏ ra đi, nhưng với hai mẹ con Trân, nỗi đau như mới hôm qua khi căn nhà nhỏ đã vắng đi tình yêu thương và sự đỡ đần của người đàn ông trụ cột. Sự ra đi của cha em là một mất mát không gì có thể bù đắp, để lại gánh nặng gia đình quá lớn cho mẹ em. Ở cái tuổi xấp xỉ năm mươi, cơ thể gầy gò, không được khỏe mạnh như bao người nên mẹ em không thể tìm được công việc ổn định, chỉ có thể lặng lẽ với công việc giữ trẻ thuê quanh xóm để nhận lại chút tiền công ít ỏi hàng tháng. Công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận cao, chị vẫn từng ngày cố gắng làm thật tốt mong đổi lại sự tin tưởng của bà con để công việc được kéo dài, tích cóp chút tiền cho con đến trường. Và ít ai biết rằng, đằng sau sự cần mẫn ấy là nỗi lòng của một người mẹ từng phải rời xa đứa con còn đang tuổi thơ dại để lao vào cuộc mưu sinh. Bao nỗi xót xa, tình thương dành cho con trẻ giờ đây biến thành động lực tiếp thêm sức mạnh để chị cố gắng làm tất cả bù đắp những mất mát tuổi thơ cho con.

Hơn ai hết, Trân thấu hiểu sự hy sinh của mẹ, dẫu mẹ không thể cho em một cuộc sống đủ đầy nhưng mẹ vẫn quyết tâm lo cho tương lai của em vươn xa hơn bằng con đường học vấn. Và Trân lấy đó làm động lực to lớn để luôn cố gắng hết mình trong học tập.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Phạm Thị Ngọc Trân, lớp 12TN1, trường THPT Đức Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Khánh Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *