Bên bờ hạnh phúc

Mới hơn mười tuổi, em Nguyễn Văn Hải đã nếm trải biết bao bất hạnh, đắng cay khi tổ ấm nhỏ sớm ly tan vì những biến cố trong đời. Ngày ấy, hoàn cảnh gia đình chật vật, khó khăn, cha mẹ em phải làm quần quật từ sáng sớm đến tận tối mịt mới lo được cho cả nhà bữa cơm no. Vậy mà, khi hai anh em Hải vừa chào đời, chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm yêu thương của một gia đình thì mẹ em đã bỏ ra đi.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 266: Em Nguyễn Văn Hải

Tưởng rằng còn cha, các em sẽ vơi bớt phần nào sự lạnh lẽo, thiếu thốn. Nhưng rồi, cách đây 4 năm, ông đã mãi mãi ra đi khi cơn đột quỵ kéo đến bất ngờ. Vậy là, ở tuổi thơ ngây, Hải đã sớm thấm thía ý nghĩa của hai từ “mồ côi” và sự trống vắng đến nao lòng khi không còn một nơi chốn tựa nương. Vượt qua nỗi đau, nhờ sự cưu mang của người bà tuổi cao sức yếu và tình thương của bà con lối xóm xung quanh, Hải cố gắng sống. cố gắng học tập nhiều hơn để không phụ lòng mong mỏi của những người thân yêu bên cạnh…

“Ráng học nghe con để sau này còn có cái nghề” – đó là những lời mà cha Hải luôn động viên, nhắc nhở con mỗi lúc ông đi làm về. Nhớ lấy lời cha, Hải bắt đầu chặng đường mưu sinh nhiều vất vả của mình để nối dài vệc học ở tương lai. Bao lần chạy vạy kiếm việc làm thêm là bấy nhiêu lần em đành buồn bã quay về vì tuổi còn nhỏ. Thế là, với ao cá, mớ rau quanh vườn, Hải cặm cụi, chắt chiu để lo từ cái ăn, cái mặc và những chi phí sinh hoạt mỗi ngày. Thế nhưng, dù gói ghém, tiết kiệm thật nhiều, Hải làm sao xoay sở và gồng gánh nổi bài toán áo cơm nhất là những khi em ốm đau, bệnh tật…

Khát khao được vượt qua nghịch cảnh, khát khao được tự tay chăm lo tốt hơn cho đứa em gái nhỏ của mình giúp Hải càng cố gắng hơn. May mắn mỉm cười khi em được một chủ cơ sở se nhang thương tình nhận vào làm thêm. Ban đầu từ những công đoạn đơn giản như phơi nhang, bó nhang rồi đến công đoạn se nhang đòi hỏi sự nhanh nhẹn nhưng được em mau chóng hoàn thành. Từng sản phẩm làm ra dẫu thấm đẫm vị mồ hôi nhưng với em, không chỉ giúp cải thiện cuộc sống mà còn thắp lên những ước mơ, những hy vọng được bước chân lên giảng đường đại học, được thay đổi khó nghèo từ những năm tháng mưu sinh bấp bênh, thiếu hụt…

Bà Sáu – bà nội Hải, cả một đời lam lũ nhưng đến giờ bà vẫn nặng lòng lo khi các con: người thì khó nghèo, người thì vĩnh viễn ra đi để lại nỗi đau không gì bù đắp được. Thế nên đến giờ, dù ở tuổi ngoài 60 lại mang trong người căn bệnh ung thư, suy tim nhiều nguy hiểm nhưng bà vẫn gắng gượng từng ngày tới lui chăm sóc, quán xuyến việc nhà để cháu vơi bớt tủi buồn. Nhưng cách mười bữa, nửa tháng, bà lại nhập viện vì những cơn đau cứ liên tục dày vò cơ thể. Việc xạ trị, hóa trị chỉ diễn ra được đôi ba lần thì gia đình không còn điều kiện chạy chữa. Âm thầm chống chọi với bệnh tật nhưng nỗi đau thể xác với bà có là gì so với nỗi trăn trở khôn nguôi về tương lai của hai đứa cháu cút côi, không bàn tay chăm sóc vỗ về…

Thiếu thốn tình thương từ thuở nhỏ nhưng hai anh em Hải vẫn luôn cố gắng tìm lấy niềm vui, niềm an ủi từ việc trau dồi tri thức. My – đứa em gái mới mười tuổi luôn chăm chỉ, siêng năng đạt nhiều thành tích khá giỏi để anh yên tâm trong những chuyến đi học xa nhà. Để rồi, bên cạnh những nỗi lo vẫn cứ oằn vai, niềm tin và nghị lực của đứa em gái càng giúp Hải miệt mài hơn trên con đường mà em đã chọn. Trúng tuyển ngành Lịch sử của trường đại học Sư phạm TPHCM, Hải vừa mừng nhưng lại vừa lo vì những chi phí của đời sinh viên trọ học xa nhà và lo cho đứa em gái nơi quê nghèo thiếu bàn tay anh chở che, nâng đỡ. Bối rối trước bộn bề lo toan nhưng tin rằng với những gì mà em đã gắng gượng trong thời gian qua thì những khó khăn chỉ là thử thách để em mạnh mẽ, vững vàng hơn trên chặng đường gập ghềnh phía trước…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Văn Hải, ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Thơ       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *