Bên bờ hạnh phúc

17 năm – khoảng thời gian khá dài để một con người có thể cảm nhận hết những buồn vui trong cuộc sống. Và với em Trương Hoàng Sang, học sinh lớp 12 chuyên lý trường THPT Chuyên Bến Tre, chừng ấy thời gian càng khiến cho em càng thêm thấm thía nỗi buồn tủi cô đơn khi không có người thân bên cạnh bởi từ khi lọt lòng, Sang đã không có được hơi ấm của cha, còn mẹ thì không được lanh lợi, lại có gia đình riêng ở xa rồi vì khó nghèo mà rất ít khi về thăm em.

Thương đứa cháu cút  côi tội nghiệp nên bà Sáu – ngoại của Sang – đã giang tay giúp đỡ, chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ khi em còn đỏ hỏn trên tay.

Không có ruộng đất nên mười mấy năm qua, người bà này đã không nề hà vất vả nhận quét dọn lò kẹo để lo cho cháu ăn học

Cảm nhận được những khó nhọc và tấm lòng yêu thương hy sinh của ngoại nên trong suốt 17 năm qua, Hoàng Sang luôn cố gắng chăm ngoan học giỏi, luôn mang về những thành tích nổi bật để làm niềm vui cho người thân yêu bên cạnh, liên tục đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh và huy chương đồng Olympic Vật lý từ lớp 8 đến nay. Không chỉ là sự phấn đấu mà còn là nghị lực vững vàng vượt qua nghịch cảnh của cậu học trò nghèo hiếu học

Dù chỉ là người suốt ngày quét dọn lò kẹo, suốt người đối mặt với bụi bẩn thế nhưng mấy ai biết được rằng người bà tuổi đã ngoài 70 này còn là người bạn, người thầy đồng hành sát cánh cùng Sang từ những ngày còn học vỡ lòng vì việc trau dồi kiến thức không chỉ khiến cho đứa cháu cút côi có hành trang vững chắc để bước vào đời mà còn khiến cho bà Sáu thỏa ước mơ học hành đã dang dở từ hồi còn nhỏ.

Mang những suy nghĩ tích cực nên những giải nhất, nhì hay giải học sinh giỏi cấp tỉnh, huy chương đồng Olympic Vật lý cấp tỉnh, gần đây nhất, Hoàng Sang được UBND tỉnh công nhận tài năng trẻ không chỉ là nỗ lực không ngừng của riêng em mà còn có bong dáng tảo tần và sự hy sinh thầm lặng của ngoại. Luôn đứng đầu về thành tích thi đua ở trường, Hoàng Sang còn được thầy cô và bạn bè yêu mến ở tinh thần sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong việc học để cùng nhau tiến bộ. Thế nhưng, chỉ còn hơn 1 tháng nữa Sang bước vào kỳ thi quan trọng của sĩ tử, liệu cánh cửa tương lai có rộng mở với cậu học trò này hay không hay em phải đối diện với khó khăn khi người trụ cột gia đình đang tuổi cao sức yếu, khó lòng cáng đáng nổi chi phí cho 4 năm đại học

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Lương Hoàng Sang, học sinh lớp 12 chuyên lý trường THPT Chuyên Bến Tre, tỉnh Bến Tre

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *