Bên bờ hạnh phúc

Như đóa sen tươi hồng bát ngát

Tỏa hương nồng man mác làng quê

Mặc cho ngày nắng, sao khuê

Tảo tần, vất vả như tay mẹ hiền…

Những vần thơ ngọt ngào được viết lên từ cảm xúc dâng trào của em Huỳnh Thị Mỹ Tiên, lớp 12C3, trường THPT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An càng khiến chúng tôi thêm ngưỡng mộ về năng khiếu sáng tác của em. Không chỉ làm thơ đăng trên câu lạc bộ văn học ở huyện mà Mỹ Tiên còn đạt giải 3 học sinh giỏi môn Giáo dục công dân cấp tỉnh trong năm học vừa rồi.

Mang tâm hồn dạt dào cảm xúc là vậy, thế nhưng, từ nhỏ, Mỹ Tiên còn tỏ ra là một cô bé có cá tính tự lập, mạnh mẽ khi theo đỡ đần cho cha công việc bán gương sen, băng đĩa ngoài chợ. Những tưởng giữa bước đường xuôi ngược mưu sinh, cuộc sống của gia đình em vơi bớt khốn khó, vậy mà, bất hạnh bất ngờ ập xuống khi gia đình có người thân lâm bệnh: bà nội em bất ngờ phát bệnh ung thư vú, mẹ em bị tai nạn giao thông chấn thương cột sống. Bản thân em hay bị nhức đầu, chóng mặt di mắc bệnh thiếu máu não.

Bệnh tật khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần chồng chất khi phải vay mượn hơn 60 triệu đồng để chữa bệnh cho các thành viên trong nhà. Cuộc sống bấp bênh vì thế, việc học hành của Tiên cùng đứa em là Mỹ Dung đang lên cấp 3, Phước Thành đang vào lớp 2 sẽ có nguy cơ dang dở…Và nhất là khi Mỹ Tiên mang sức khỏe yếu trong người nhưng vẫn cố gắng lặn lội hái từng gương sen để nuôi dưỡng ước mơ được tiếp tục đến trường…

Hai lần trải qua tai nạn giao thông chấn thương cột sống khiến sức khỏe của chị Niệm – mẹ Tiên ngày càng suy giảm. Thế nhưng, bằng tình thương của một người mẹ, chị vẫn gắng gượng nhận may gia công để đổi lấy ít tiền lời lo cho các con đi học. Còn anh Nghĩa – cha Tiên, người đàn ông từng khao khát được học, được mang lấy cái chữ để thoát khỏi khó nghèo… thế nhưng, những khối u chi chít trên khắp cơ thể khiến anh đau nhức, phải dang dở học hành ở năm lớp 9. Và cũng vì căn bệnh này mà anh khó tìm được một công việc thuê mướn như nhiều người ở vùng đất nắng gió Long An. Việc bán băng đĩa bấp bênh, anh chuyển sang bán vé số để có tiền cho những đứa con được cắp sách đến trường.

Tuy không được đủ đầy vật chất như các bạn đồng trang lứa nhưng tình cảm của mẹ, cha đã giúp cho 3 chị em Mỹ Tiên quên đi những thiếu thốn và nỗ lực học giỏi suốt những năm đến trường. Riêng Mỹ Tiên đang cố gắng trau dồi kiến thức ở hai khối: tự nhiên và xã hội để có thể bước chân vào giảng đường đại học, thay mẹ cha viết tiếp câu chuyện ước mơ một đời dang dở…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Huỳnh Thị Mỹ Tiên, lớp 12C3, trường THPT Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *