Bên bờ hạnh phúc

Với cậu học trò gốc người Chăm – Chế Hà Viên Quân, ngôi trường Tiểu học Trần Quốc Toản thị trấn Đ'răn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được xem như mái nhà của gia đình em , nơi mà tập thể thầy cô ở phân hiệu Lạc Thiện đã dang tay bảo bọc cho Quân và mẹ sau nhiều năm lênh đênh ở trọ.

18 năm trước, khi Quân còn tượng hình trong bụng mẹ thì cha em vì cảnh khó nghèo đã dứt áo ra đi, để lại 2 mẹ con bơ vơ trong căn phòng trọ chật hẹp ở thị trấn. Chẳng nỡ làm gánh nặng cho người thân khi tất cả cha mẹ, anh em đều rất túng thiếu, khó khăn, chị Hương – mẹ Quân – đã mạnh mẽ nuôi con bằng tiền công làm thuê nước tương, xì dầu ít ỏi cho bà con xung quanh. Thế nhưng, tiền trọ, tiền sinh hoạt chưa kể những ngày Quân ốm đau đã khiến cuộc sống của hai mẹ con rơi vào ngõ cụt.

Thiếu vắng tình thương của cha nhưng bù lại Quân được lớn lên nơi ngôi trường đầy ắp nghĩa tình của những thầy cô – như người cha người mẹ thứ hai. Được sự yêu thương, bảo bọc, cậu trò nhỏ đã giữ cho mình sự vui vẻ, lạc quan cùng ý thức học tập rất cao để không phụ những tấm lòng giúp đỡ em suốt thời gian tiểu học. Lên cấp 2 và cấp 3 tuy đi học ở những ngôi trường khác, nhưng căn phòng để trống trường ở trường tiểu học vẫn là nơi cưu mang 2 mẹ con suốt tháng năm đèn sách.

Không chỉ nổi trội, năng nổ trong các hoạt động của lớp, của trường mới, Quân còn xuất sắc mang về giải 3 kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lí vòng tỉnh năm lớp 12. Nỗ lực vượt khó, cậu học trò nhỏ Chế Hà Viên Quân đang từng ngày viết tiếp những ước mơ trên con đường mang tên tri thức.

18 năm – cả một thời tuổi trẻ, Viên Quân đã sống trong cảnh ở trọ, ở nhờ, vì vậy mơ ước, khát khao về một mái nhà vẫn cứ cháy bỏng trong lòng của cậu trò nhỏ. Có thể ngôi nhà ấy không khang trang, tươm tất như những ngôi nhà ở xứ sở ngàn hoa nhưng chỉ cần đó là một nơi ấm áp, đủ che nắng che mưa cũng làm cho hai mẹ con quên đi những vất vả, tủi buồn trên chặng đường mưu sinh lận đận.

Có năng khiếu hội họa từ tấm bé và đặc biệt lại có thêm mẹ ủng hộ, động viên, nên Quân càng quyết tâm hơn trên con đường chinh phục ngành kiến trúc. Miệt mài đèn sách chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và đại học sắp tới, Viên Quân đang từng bước cố gắng thực hiện mơ ước trở thành kiến trúc sư của mình. Thế nhưng, kèm theo sự nỗ lực không mệt mỏi ấy là nỗi lo chi phí học hành cứ nhiều hơn theo năm tháng. Đồng lương bảo vệ ở trường của mẹ Quân không được bao nhiêu mà tiền học 4 năm sắp tới thực sự không hề dễ dàng. Biết sẽ là khó khăn cho những khởi đầu nhưng chúng tôi tin rằng bên Quân còn có những tấm lòng sẵn sàng nâng bước cho ước mơ em sớm thành hiện thực.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chế Hà Viên Quân, lớp 12A1, trường THPT Hùng Vương, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *