Bên bờ hạnh phúc

Là trụ cột vững chãi, có người ôm ấp bao giấc mộng lớn lao nhưng cũng có người chẳng mong gì hơn ngoài việc tích góp được thêm vài đồng lẻ để bữa cơm nhà vơi đi phần đạm bạc. Như câu chuyện của người chồng, người cha tên Võ Văn Hòa ở xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Với anh, chịu đựng những cơn đau nhức từ cơ thể mệt nhoài, đổi lấy sự an yên cho vợ con thì có sá gì…Trải qua cơn sốt bại liệt năm 4 tuổi khiến đôi chân anh Hòa teo tóp, yếu ớt. Niềm vui từ đó chẳng thể vẹn tròn. Chỉ khi được học nghề cắt tóc năm 18 tuổi, dần kiếm được vài đồng lẻ ít ỏi từ chính đôi tay mình, anh Hòa mới tạm quên đi mặc cảm, tự ti. Ngót nghét gần 30 năm làm bạn với cái lược, cây kéo, đến nay người thợ này chẳng thể nhớ hết bao thăng trầm, vất vả mình đã đi qua. Chỉ duy nhất tình yêu của anh với cửa tiệm “bình dân” trước sân nhà cha ruột là chẳng hề thay đổi.

Không chỉ đau đáu nỗi lo nối dài việc học cho hai con gái mà vợ chồng anh Hòa còn ra sức cùng cha mẹ già cưu mang đứa cháu ruột Minh Kha từ lúc mẹ cháu qua đời vì u não. Tranh thủ lúc vắng khách cắt tóc, anh học thêm nghề đan hom bắt lươn để trang trải chi phí. Chính vì thế mà mỗi một sản phẩm thủ công ra đời đều gói ghém bao sự cần mẫn, tỉ mỉ của người đàn ông cả đời vì tổ ấm mà mình hết mực thương yêu. Mong muốn làm sẵn hom với số lượng lớn để kịp đáp ứng với yêu cầu của bà con mùa nước nổi, anh Hòa tranh thủ gom góp tiền để trữ sẵn nguyên liệu. Nhưng bao nhiêu khoản chi phí không tên khiến anh chẳng thể thực hiện dự định của mình.May mắn bên cạnh anh luôn có sự đồng hành của chị Thanh- người vợ hiền lành đã gắn bó với anh hơn hai mươi năm. Vừa thay chồng gánh vác mọi việc nặng nhọc vừa vun vén việc nhà cửa, chị Thanh luôn xe m sự sẻ chia đó là trách nhiệm và tình thương. Nhưng cũng vì tất bật trong ngoài lại chưa có cái nghề ổn định nên chị chỉ có thể tìm những việc gia công với đồng lương ít ỏi. Cảnh nhà càng chật vật, tâm tư người làm cha làm mẹ thêm trĩu nặng khi con gái lớn đã đứng trước ngưỡng cửa đại học, mà gia đình chẳng thể trang trải học phí…

Cảnh nhà càng chật vật, tâm tư người làm cha làm mẹ thêm trĩu nặng khi con gái lớn đã đứng trước ngưỡng cửa đại học, mà gia đình chẳng thể trang trải học phí…
Hành trình theo đuổi giảng đường của con gái lớn càng thêm chông gai thì lòng người làm cha làm mẹ càng thêm bao nỗi lo. Rồi đây, khi con út và cháu trai ngày một lớn, liệu anh chị còn đủ sức gánh gồng để nối dài việc học cho các con…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/Anh Võ Văn Hòa (1976), ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *