Bên bờ hạnh phúc

Trở lại Hà Tiên vào những ngày cuối năm, chúng tôi những người thực hiện chương trình Thần tài gõ cửa như cảm nhận hết nỗi lòng của người dân xứ biển: lạnh, buồn và heo hút khi cuộc sống của ngư dân nơi đây không còn dễ dàng như trước. Và càng khó khăn hơn với những con người khiếm khuyết phải sống nương nhờ nơi đất khách như gia đình anh Phùng Văn Nhân và chị Cao Thị Thanh Kim Lệ với gần 20 năm sống trọ nơi xóm nghèo nơi đây. Rời quê An Giang với ý nghĩ không đầu hàng nghịch cảnh, anh chị quyết bám trụ nơi mảnh đất Hà Tiên này để lập nghiệp.

Dẫu chỉ còn 1 chân sau lần bị tai nạn giao thông khi chỉ vừa tròn 12 tuổi nhưng chị Lệ vẫn giữ niềm đam mê với nghề may – công việc mà chị yêu thích từ khi còn tấm bé. Từng đường kim, mũi chỉ tỉ mỉ của người phụ nữ tật nguyền này là bao tâm huyết, bao niềm tin mà chị đặt vào công việc để nuôi sống cả gia đình hiện tại. Còn anh Nhân dù di chuyển khó khăn do đôi chân teo tóp sau cơn sốt bại liệt năm lên 3 tuổi nhưng anh vẫn rong ruổi khắp các nẻo đường để bán từng tờ vé số những mong có thể gánh vác được nhiều hơn chuyện mưu sinh của gia đình, cho vợ đỡ phần vất vả và hơn hết là lo cho tương lai của 2 đứa con nhỏ Phúc và Tiên đang tuổi ăn tuổi học

Quyết tâm lo cho 2 con ăn học đến nơi đến chốn – những lời mà anh Nhân và chị Lệ vừa chia sẻ đủ khiến chúng ta hiểu được phần nào tình yêu thương và sự mong mỏi mà anh chị dành cho các con. Thế nên dù sức khỏe có giảm sút rất nhiều vì căn bệnh sỏi túi mật cách đây hơn 4 năm và ngày càng nghiêm trọng hơn nhưng chị Lệ chưa bao giờ dám ngơi nghỉ. Ngoài nhận may các trang phục theo yêu cầu của khách hàng như đồ bộ, sơ mi hay quần tây thì những lúc vắng khách chị cũng nhận sửa đồ để kiếm thêm ít tiền trang trải phần chi phí nhà trọ đắt đỏ ở vùng đất Hà Tiên này.

Từng là chỗ dựa tinh thần cho các con vững lòng ở buổi đầu tha hương lập nghiệp nhưng giờ đây khi sức khỏe bà Bông – mẹ ruột chị Lệ ngày càng sa sút, thì người mẹ này vẫn đau đáu 1 nỗi lo về tương lai của con, cháu mình. Bởi bao năm rời quê, bao mong ước tương lai của các con vẫn cứ quẩn quanh trong cảnh áo cơm chật vật. Thương mẹ vất vả tần tảo cả 1 đời vì hạnh phúc của các con nên anh Nhân và chị Lệ luôn cố gắng hết mình lo cho mẹ già từng bữa cơm, viên thuốc.

Thấu hiểu hết nỗi lo và sự chịu thương chịu khó của vợ, nên anh Nhân dù phải chịu đau đớn từ vết thương ở vai sau 2 lần tai nạn giao thông chưa lành hẳn, anh vẫn phải miệt mài cố gắng bán thêm vài tờ vé số mỗi buổi đêm muộn. Chính tình cảm giản dị mà cả 2 dành cho nhau càng khiến cho anh Nhân và chị Lệ cố gắng nhiều hơn những mong đời con rồi sẽ khác với niềm tin: nếu chăm chỉ gieo mầm sẽ có ngày gặt quả.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ: 1/ Cao Thị Thanh Kim Lệ , Phùng Văn Nhân, tổ 3, khu phố 3, phường Bình San, Thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Pha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *