Bên bờ hạnh phúc

Một ngày mới bắt đầu như bao ngày bình dị khác ở ngôi nhà tại vùng ven ở quận 12, TP HCM. Vẫn là khoảng sân nhỏ, vẫn cái giường quen và người mẹ già thì luôn ân cần mang nước đến tận giường giúp người con liệt nửa thân người vệ sinh cá nhân. Nhờ hơi ấm tình thân mà hơn 20 năm qua, chị Cao Châu Việt Đồng Tâm mới đủ sức mạnh và niềm tin để bước tiếp trên con đường viết nên ước mơ của mình.

Không thể tiếp tục bước đi trên đôi chân vì căn bệnh việm tủy cột sống quái ác. Từ năm 18 tuổi, chị Tâm chỉ còn cách làm bạn với 4 góc tường nhà. Chẳng biết trò chuyện cùng ai, chị làm bạn với con chữ. Cũng từ đó mà chị học được ý nghĩa của sự sống, và sau đó là nghề viết, để bày tỏ khát khao sống đó của mình đến mọi người. Các tác phẩm của chị chủ yếu là truyện ngắn, sau khi phát hành đã được nhiều độc giả lứa tuổi thanh thiếu niên đồng cảm, yêu thích.

Tuy vậy, nghề viết lách nào có suôn sẻ, những khi không bán được sách, gia đình gồm gồm mẹ và 3 người chị em gái lại rơi vào khó khăn bởi không ai trong nhà còn đủ sức khỏe để gồng gánh chi phí hằng ngày. Gắng đan len, thêu tranh những lúc sức khỏe ổn định, nhưng đồng lời chị nhận được có là bao. Đoạn đường phía trước với cây bút khiếm khuyết vẫn còn lắm gian nan.

Đã gần 16 năm trôi qua, trong khi mọi người nô nức vào những ngày cận tết, tất bật chuẩn bị cho một năm mới thì nhà văn nghèo khuyết tật vẫn phải gắn cuộc đời mình bên giường để lọc thận và chống chọi với nhiều căn bệnh khác. Có xót xa nào bằng việc trái tim vẫn sục sôi bao hoài bão, dự định; mà sức khỏe thì đang dần cạn…

Thêm gánh nặng về việc trang trải chi phí thuốc thang còn oằn trên vai, nên chị Tâm đành gác lại ước mơ được giới thiệu sách của mình đến các em học sinh nhỏ tuổi. Mạnh dạn suy tính việc mở 1 tiệm bán nước giải khát cho học sinh ở trước sân nhà trang trải qua ngày thế nhưng trong tay chị vẫn chưa có đủ đồng vốn. Dẫu vậy, nhà văn nghèo khiếm khuyết vẫn tin vào ngày mai, điều kỳ diệu sẽ tới gõ cửa nhà mình. Chỉ cần chị và gia đình còn yêu thương và lan tỏa hơi ấm ấy đến với mọi người…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:    

1/ Cao Châu Việt Đồng Tâm, 30/17, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Longc

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *