Bên bờ hạnh phúc

Hơn 30 năm sống cảnh đời cơ cực… hơn 30 chống chọi những nhọc nhằn… Và hơn 30 năm âm thầm với thiệt thòi, khiếm khuyết của bản thân nhưng chị Nga – người con gái sinh ra nơi vùng biên đầy nắng gió ở xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã vượt qua những mặc cảm, tủi buồn mà bươn chải mưu sinh giữa dòng đời còn nhiều gập ghềnh, trắc trở…

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 293: Chị Nguyễn Thị Nga

Lớn lên giữa cảnh nhà túng thiếu, quanh năm phải chịu cảnh sống tạm ở nhờ trên đất người quen, gia đình chị Nga đã phải làm thuê vất vả ngoài đồng mới lo được cho cả nhà từng bữa cơm no. Vậy mà giữa lúc khó nghèo vẫn còn ghì chặt thì cha chị đột ngột qua đời vì bạo bệnh rồi cách đó không lâu, người mẹ thân yêu của gia đình cũng lặng lẽ bỏ đi, để lại đứa con thơ nheo nhóc, dại khờ cùng đôi chân tật nguyền do căn bệnh sốt bại liệt khi mới lên 5. 

Chơi vơi trong nỗi nhớ thương, mấy chị em của chị Nga đã phải tự bươn chải mưu sinh bằng đủ mọi nghề để lo từng cái ăn cái mặc cho mình. Không chấp nhận cảnh sống bấp bênh, khi mới mười lăm, chị Nga bắt đầu mài mò học nghề may từ người hàng xóm tốt bụng. Với vài ba miếng vải, ít kim chỉ đơn sơ, người thợ nghèo nơi vùng biên giới xa xôi này đã miệt mài bên chiếc máy may cũ kỹ để cho ra đời từng bộ quần áo đẹp theo đúng yêu cầu khách hàng. Tận tâm với nghề trong từng đường kim mũi chỉ thế nhưng, việc may vá nơi mảnh đất nghèo khó này lại khá bấp bênh khi mười bữa nửa tháng mới có người đặt may một lần khiến lòng người vợ, người mẹ thêm canh cánh lo âu khi gia đình vẫn còn loay hoay trong chuỗi ngày túng thiếu.

Lo lắng cho bước đường mưu sinh còn gập ghềnh, trắc trở thì cách đây hơn 1 năm, anh Hải – chồng chị Nga bị tai nạn giao thông chấn thương cột sống phải điều trị trong thời gian dài. Thương vợ nhọc nhằn dù khiếm khuyết vẫn gắng gượng may vá gồng gánh gia đình nên chưa ngớt cơn đau, người chồng, người cha này đã mặc cho những nhức nhối mà oằn vai vác từng bao lúa nặng ở những bến ghe với mong muốn kiếm được vài chục ngàn mua cá mắm, lon gạo trong nhà. Cố công làm lụng thế nhưng do sức khỏe hao mòn, việc làm thuê của anh cũng dở dang nửa chừng khiến bao khó khăn cứ chất chồng lên đôi vai của người vợ tật nguyền lam lũ.

Tháng năm đối diện với gánh lo toan, với chị Nga, dù bản thân chịu nhiều vất vả với việc may vá nhưng chỉ cần mỗi ngày người vợ người mẹ này được tự tay chuẩn bị cho chồng con từng bữa cơm đạm bạc, chị như quên hết bao phiền muộn, suy tư trong chặng đường mưu sinh khó nhọc. Để rồi, với những cố gắng không ngừng của các thành viên, chị vẫn luôn ấp ủ ước mơ bình dị riêng mình: dành dụm được vài trăm ngàn cùng chồng con về thăm quê nội tận Trà Vinh sao nhiều năm xa xứ, được từng bước vượt qua ngưỡng cửa khó nghèo bằng tay nghề và ý chí vững vàng trước bao thử thách, gian nan. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Nga, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *