Bên bờ hạnh phúc

Hình ảnh chị Nguyễn Thị Niệm phải cố gắng đứng vững một chân để rọc từng tàu lá dừa là niềm thương cảm đến nghẹn ngào cho những ai từng chứng kiến. Đó là cách duy nhất chị cố gắng tự tạo điểm tựa thăng bằng cho mình để có thể làm tròn công việc mưu sinh khi một chân chị đã mất đi vì một cơn bạo bệnh nghiệt ngã.

Video clip chương trình Thần tài gõ cửa – Kỳ 256: Chị Nguyễn Thị Niệm

Sinh ra và lớn lên nơi miền quê nghèo xa thẳm thuộc ấp Phương An A, xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, chị Niệm đã từng được hạnh phúc như bao người với thân thể lành lặn, mạnh khoẻ dù cuộc sống cơ cực, khó khăn ngay từ thuở ấu thơ. Lấy chồng, sinh con với ước mơ giản dị đời nghèo là có thể vun đắp một mái ấm gia đình yêu thương, thế nhưng số phận bất hạnh ập đến khi căn bệnh viêm xương trở nặng ngay lúc chị vừa sinh con xong. Niềm vui được làm mẹ chưa trọn vẹn, chị phải nuốt nước mắt ôm chặt nỗi đau vào lòng nhìn một chân bị cưa mất để giữ gìn mạng sống. Chông chênh và suy sụp, những ngày tháng đó chị Niệm biết rằng mình đã vĩnh viễn mất đi một phần thân thể.

Gương mặt lấm tấm mồ hôi cố chuốt cho thật nhanh những cọng chổi dừa, chẻ cho thật nhanh những nan dừa làm thân chổi – đó cũng là cách mà chị đã tự vượt lên nỗi đau sau biến cố xảy ra cách đây 17 năm. Không thể bế tắc nhìn người thân đau buồn, chị Niệm quyết tâm học nghề bó chổi cọng dừa để tự tạo nên thu nhập, cùng chồng chăm lo cho mẹ già và con nhỏ.

Đôi tay thuần thục, nhanh nhẹn thay thế cho đôi chân khiếm khuyết. Nhẫn nại và bền bỉ với từng cọng chổi nhỏ, chị đã trao tất cả niềm đam mê với nghề để cố gắng làm nên những sản phẩm bền, đẹp bán cho bà con trong xóm. Thương chị khuyết tật lại chịu khó, bà con ủng hộ mau chổi thường xuyên, chị có thêm thu nhập chăm lo gia đình và làm động lực bước qua gian khó từng ngày…

Con trai chị – em Phạm Văn Toàn đã 17 tuổi nhưng thể chất ốm yếu, đau bệnh và ngất xỉu thường xuyên. Hiện tại, em vẫn chưa tìm được công việc làm ổn định để đỡ đần cha mẹ. Như hiểu được nỗi băn khoăn, buồn lo của mẹ cho tương lai mình, Toàn vẫn cố gắng tiếp mẹ chẻ nan, phơi cọng chổi để mẹ đỡ vất vả hơn…

Chị Niệm không cho phép mình ngơi nghỉ hay u buồn vì nghèo khó, thiếu thốn. Tranh thủ những lúc bó chổi xong, chị lại tất tả xuống xuồng ra đồng giăng lưới kiếm cá. Chiếc xuồng nhỏ chòng chành theo từng con nước lớn ròng, một chân chống chịu với bao rủi ro sông nước, thế nhưng chị Niệm vẫn không ngại gian nan, chỉ cần mẻ lưới có vài con cá nhỏ, chị cũng an lòng khi nghĩ đến bữa cơm tươm tất hơn cho gia đình…

Lặn lội trong những cánh rừng xa, đốn từng cây củi tràm thuê, anh Phạm Văn Út chồng chị Niệm chưa một ngày ngơi nghỉ khi chứng kiến cảnh nhà thiếu trước hụt sau. Tiền công ít ỏi chẳng được là bao nhưng với anh trong tay không có đất đai ruộng vườn thì sức lao động và tình thương gia đình chính là tài sản quý giá nhất mà anh có được.

Câu chuyện khó nghèo quẩn quan đã mấy mươi năm, chị Niệm chưa từng nghĩ mình có thể đi xa hơn những ước mơ đời thường nơi mái nhà nhỏ bé. Nhưng với chị, hạnh phúc luôn thật bình dị và giản đơn. Hạnh phúc khi chính tay chị tự tay vun trồng những khóm hoa nhỏ trước nhà, hạnh phúc khi chị biết tìm lại nụ cười và gạt đi nước mắt buồn tủi. Tin rằng, những ước mơ của chị rồi sẽ ươm nụ kết hoa như chính tay chị đã gieo những hạt mầm bình an cho mảnh đất tâm hồn. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Niệm, ấp Phương An A, xã Phương Phú, Phụng Hiệp, Hậu Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

 

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *