Bên bờ hạnh phúc

Cứ đều đặn mỗi ngày, nơi ngôi nhà nhỏ ở cuối ấp Thiện Lương, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre lại vang lên những tiếng cưa, tiếng bào… quen thuộc của người thợ mộc tật nguyền Nguyễn Thanh Hải.

Video chương trình Thần Tài gõ cửa – Kỳ 332: Anh Nguyễn Thanh Hải

Hơn bốn mươi năm sống với đôi chân teo tóp, tật nguyền do di chứng sốt bại liệt thuở nhỏ, anh Hải đã chẳng được học hành tới nơi tới chốn vì cảnh nhà túng thiếu. Vượt qua những mặc cảm bản thân, người đàn ông khiếm khuyết này đã theo đuổi nghề mộc để trang trải cuộc sống.

Bên ít đồ nghề thô sơ, đôi tay khéo léo của người thợ lành nghề vẫn miệt mài đục, đẽo từng thớ gỗ khô cứng để cho ra đời từng bộ bàn ghế, giường tủ chắc chắn. Không chỉ dừng lại ở việc đóng những vật dụng với kiểu dáng thông thường mà anh còn tìm tòi làm thêm những công đoạn khó như bắt chỉ, khắc những mẫu hoa văn dù trong tay không có bất kỳ máy móc nào hỗ trợ.

Say sưa với nghề nên dẫu chỉ làm gia công nhưng với bất kỳ chất liệu gỗ nào do khách đem lại, người thợ này cũng đều cho ra đời những sản phẩm mộc bền đẹp, chắc chắn nhờ vào sự tỉ mỉ, kỳ công trong từng công đoạn.

Luôn lấy chất lượng sản phẩm làm thước đo cho công việc vì thế 20 năm qua, dẫu tiệm mộc nhỏ hẹp, đơn sơ chỉ dựng tạm lên từ mái hiên nơi ở của gia đình, nhưng cửa tiệm lúc nào cũng nhận được sự tin cậy của bà con khách hàng gần xa. Nhận số tiền công ít ỏi từ đôi tay bền bỉ với nghề, công việc làm mộc này giúp người thợ trang trải bài toán áo cơm cho gia đình và thêm niềm tin bước qua nghịch cảnh tật nguyền.

Những lời tâm sự chân thành của anh Hải càng giúp chúng tôi thấu hiểu nhiều hơn những trăn trở, lo toan khi hơn 20 năm gắn bó với nghề nhưng anh vẫn không sao xoay sở được vốn liếng để mua dụng cụ, mở một tiệm mộc nho nhỏ ở nơi đông đúc, để tiện việc phát triển tay nghề, cải thiện cuộc sống.

Thiếu thốn là thế, nhưng ngần ấy năm qua người đàn ông này vẫn không một ngày chùn bước. Đôi chân dẫu có xiêu vẹo, ngã nghiêng nhưng anh vẫn cố gắng chăm lo cho người mẹ già tuổi cao lại mắc phải căn bệnh suy tim khi 7 người anh em vì cuộc sống khó nghèo phải làm mướn nơi xa.

Một mình chật vật xoay sở chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho gia đình giờ đây, nỗi lo trong anh càng chất chồng hơn khi mười năm nay, mái nhà nhỏ vẫn trống trước hở sau chưa một ngày được sửa chữa.

Nặng lòng với những khó khăn nhưng anh Hải vẫn luôn tự nhủ chỉ cần có đôi tay, anh sẽ sớm mang lại cho người mẹ già một cuộc sống bình yên, no ấm.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Thanh Hải, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo.

– Tên đơn vị: Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *