Bên bờ hạnh phúc

Giữ vị trí trung tâm nơi đảo ngọc Phú Quốc, thị trấn Dương Đông là một vùng đất nhộn nhịp, tấp nập ngư dân, ngành du lịch cũng ngày càng phát triển. Nhờ vậy, đời sống của bà con nơi đây được cải thiện phần nào. Nhưng đối với những người lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, thêm cơ thể đeo mang tật nguyền bẩm sinh như anh Lê Văn Xuân thì chỉ dám mong sao đủ sức duy trì tiệm sửa xe nhỏ để nuôi sống gia đình và nung nấu ước mơ mở dịch vụ sửa xe lưu động khi tích góp đủ vốn.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, cha mất sớm, anh Xuân càng ý thức phải tìm cho mình một nghề nghiệp ổn định dù đôi tay yếu sức, nhất là tay phải teo tóp, cong vẹo bẩm sinh. Biết nghề sửa xe đạp khi chưa đầy 20 tuổi, tự học hỏi thêm kỹ thuật sửa xe máy, anh Xuân nhận ra niềm đam mê với tua vít, dầu nhớt và các loại máy móc phức tạp của xe hai bánh ngày một lớn. Quyết định khăn gói vào Sài Gòn học nghề sửa xe máy thí công, anh phải đối mặt với nhiều khó khăn khi cơ thể khiếm khuyết dường như là trở ngại lớn vì công đoạn nào cũng cần đến sức lực của đôi tay. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả là lòng say mê, yêu nghề và nghị lực vượt khó, anh trở thành người thợ lành nghề sau 4 năm chịu khó học hỏi 

Quay về Phú Quốc sau biến cố mẹ qua đời, năm 2012, anh Xuân thuê 1 cửa tiệm nhỏ ở Dương Đông tiếp tục bám trụ với nghề để phụ gia đình trả số nợ vạy mượn từ hồi chữa bệnh cho mẹ. Nhờ cần cù chịu khó, thêm tay nghề thành thạo trong từng công đoạn căng chỉnh ốc, dĩa nhông sên mà thu nhập ổn định hơn giúp anh chăm lo cho gia đình riêng với 3 thành viên.

Thương chồng bộn bề lo toan nhưng bản thân đang mang thai gần ngày sinh nở, chị Huôi – vợ anh Xuân chỉ biết cố gắng chăm lo nhà cửa, phụ giúp chồng săn sóc anh trai tật nguyền lại đeo mang bệnh tâm thần.

Một mình vất vả chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc sửa xe máy, anh Xuân chỉ mong sao có thể sớm phát triểm mô hình sửa xe lưu động để tìm thêm nguồn thu nhập từ khách du lịch. Nhưng trước mắt vẫn còn đầy rẫy chông gai, thử thách…

Để thực hiện ước mơ phát triển nghề sửa xe lưu động để nâng cao tính dịch vụ, kiếm thêm thu nhập, anh Xuân cần phải trang bị thêm nhiều loại đồ nghề sửa chữa mini, hiện đại và tiện dụng hơn. Thế nhưng vốn liếng ít ỏi, số đồ nghề hiện có tại cửa tiệm cũng dần hư hỏng, rỉ sét anh Xuân làm sao có thể xoay sở vẹn toàn.

Dù chắc tay nghề nhưng vì cửa tiệm nhỏ thiếu thốn phụ tùng thay mới khiến anh không thể đáp ứng yêu cầu nhanh chóng của khách hàng. Lại thêm mặt bằng nhỏ hẹp không đủ sức cạnh tranh với cửa hàng lớn mà giá thuê hằng tháng dần tăng cao… Đôi vai người thợ nghèo càng oằn nặng lo toan.

Thu nhập bấp bênh mà ngôi nhà vợ chồng anh chị đang ở nhờ trên phần đất của người khác nãy đã cũ mục. Hy vọng thuê nơi ở mới gần mặt tiền để tiện bề mở cửa tiệm sửa xe tại nhà lại càng thoi thúc anh Xuân phải gắng sức làm việc không quản nhọc nhằn.

Giữa muôn vàn chông gai, hơi ấm gia đình là niềm an ủi lớn nhất giúp anh Xuân thêm vững bước. Dầu trước mắt còn bộn bề lo toan, con trai sắp chào đời cần thêm nhiều chi phí nhưng tin chắc rằng người cha khuyết tật sẽ luôn bám trụ nghề, tiếp tục gồng gánh, che chở cho tổ ấm nhỏ yêu thương.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/  Anh Lê Văn Xuân, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *