Bên bờ hạnh phúc

Trước đây, anh Lê Thành Dương là một người đàn ông khỏe mạnh, tháo vát, luôn ấp ủ cho mình nhiều ước mơ, hoài bão trong đời. Thế nhưng, cách đây 4 năm, cánh cửa tương lai dường như khép lại với người đàn ông tuổi ngoài 40 này. Căn bệnh khô dây thần kinh mắt khiến anh chịu cảnh mù lòa tăm tối…

Vốn tính lạc quan, anh luôn tin rằng cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vậy là, người đàn ông tật nguyền ở tận Kiên Giang đã khăn gói lên TPHCM để học nghề mát xa và tìm cách bám trụ lại mảnh đất này kiếm tiền nuôi vợ con thấm thoát đã gần 2 năm…

Thương chồng xuôi ngược nơi xứ xa, vợ anh ở nhà vừa quán xuyến việc gia đình vừa chăm lo hai đứa con để chúng lớn khôn… nỗi nhớ nhà luôn là nỗi niềm mà 4 thành viên luôn canh cánh trong lòng…

Ngày xưa, anh Dương không được học hành nên bao ước mơ đèn sách, anh đều dồn hết cho hai đứa con trai yêu quí của mình. Minh Khang đang bước vào những năm cuối của quãng đời học sinh với nhiều kỳ thi cam go thì anh Dương cũng đang bước vào những ngày tháng đầy thử thách vì phải lo cho con học hành với nhiều chi phí…

Bám víu lấy nghề mát xa để thực hiện những ước mơ nhưng làm công như anh thì biết đến bao giờ xoay sở được số tiền để trả nợ, nuôi nấng con học hành…Ước mơ có 1 cửa tiệm vẫn còn xa vời…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Lê Thành Dương, ấp Thanh Lộc, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang 

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *