Bên bờ hạnh phúc

Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh bộn bề, có một căn trọ nhỏ nằm nép sâu trong con hẻm thuộc huyện Bình Chánh. Ở đó, đôi vợ chồng khuyết tật chị Nguyễn Thị Nhung và anh Hồ Tấn Đạt đang ngày ngày tìm kế mưu sinh, những mong nuôi nấng được đứa con trai lớn và cháu bé nhỏ sắp sửa chào đời…

Ấy vậy mà. tai nạn giao thông bất ngờ vào tháng 2 năm 2018 trong lúc rước con trai đi học về đã khiến anh Đạt đành dở dang kế hoạch khởi nghiệp bằng công việc học nghề điện tử và tiếp tục may vá – 2 nghề đã học được từ trường khuyết tật Hóc Môn. Anh bị tụ máu não, Nhựt Quang thì gãy tay. Cảnh nhà đã chật vật nay lại càng ngặt nghèo vì phải lo chi phí nhập viện cho cả 2 cha con. Thương con nhỏ bệnh tật vẫn chăm chỉ học hành bao nhiêu, thì lại xót lòng bất nhiêu khi thấy anh Đạt phải xuất viện sớm để tiếp tục công việc bán vé số trang trải chi phí. Bởi anh biết rằng nếu không có mình gánh vác thì chị Nhung, vợ anh, sẽ càng vất vả nhiều hơn, đứa con sắp chào đời lại chịu bao thiếu thốn.

Thương chồng, chị Nhung, quê gốc Sóc Trăng đã tận dụng nghề may gia công học chung với chồng ở trường dạy nghề khuyết tật, để kiếm thêm thu nhập. Mặc cho những cơn đau nhức bủa vây vì ảnh hưởng của việc mang thai, nhất là đôi chân teo tóp bẩm sinh vì cơn sốt bại liệt khi xưa, người vợ người mẹ này vẫn nén đau, đạp máy liên tục để kịp giao hàng cho khách. Những lúc ngớt hàng gia công, chị lại tự học vẽ khuôn, cắt rập cho thỏa đam mê may vá, và ấp ủ một ngày không xa có thể chính tay làm ra những bộ đồ có mẫu mã đa dạng. Thế nhưng ước mơ đó làm sao có thể sớm thành hiện thực khi chi phí cơm áo, cùng biến cố cứ ngày một nặng oằn….

Gắng sức làm việc là vậy thế nhưng đến cái máy may duy nhất giúp chị Nhung nhận hàng gia công nuôi sống gia đình cũng thường xuyên hỏng hóc, người thợ may vén khéo đành gác lại ước mơ học may nâng cao và nhận thêm học viên để mở tiệm may dây chuyền. Dự định dành vốn học nghề sửa điện tử đúng với sở thích của anh Đạt cũng vì thiếu vốn mà dang dở đến nay.

Đường tương lai còn lắm mờ mịt thì những tính toán tạm thời như mở quán buôn bán tạp hóa và nước giải khát tại nhà để 2 vợ chồng trang trải chờ ngày chị Nhung sinh nở cũng gian nan không kém. Với đôi vợ chồng nghèo khiếm khuyết, khó khăn vất vả tuy không làm anh chị chùn bước nhưng lo lắng nhất chính là không đủ sức chi phí để bước tiếp con đường mình đã chọn…

Chỉ vài tháng nữa thôi chị Nhung sẽ vượt cạn, không thể tiếp tục may vá nhiều. Sức khỏe của anh Đạt cũng chưa hồi phục hẳn, tương lai các con rồi sẽ đi về đâu dưới mái nhà trọ ọp ẹp, thiếu thốn và khó khăn?

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Nhung, ấp 1X, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM.

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *