Bên bờ hạnh phúc

Từ ngày mất đi chân trái vì tai nạn cây đè năm 2006, anh Nguyễn Văn Toản ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố HCM càng dặn lòng phải kiên cường vượt qua thử thách, chông gai. Nhất là khi vợ bệnh tật đau ốm bất ngờ, một mình anh phải cố duy trì nghề may vá, gồng gánh gia đình dầu đã bán gần hết máy móc làm nghề.

Chọn gắn bó với kim chỉ, vải vóc sau khi làm đủ nghề từ vi tính, sửa điện tử… không chỉ vì cải thiện thu nhập hằng ngày mà với anh Toản, đó còn là minh chứng cho nghị lực vượt mình khi sử dụng chân giả đạp máy hằng giờ không ngơi nghỉ. Chăm chút trong từng công đoạn để cho ra đời từng bộ quần áo bền đẹp, người đàn ông này luôn mong mỏi thay vợ kiếm thêm chút tiền lo lắng cho đứa con gái nhỏ ăn học

Không còn đủ sức săn sóc cho tổ ấm gia đình từ ngày phát hiện căn bệnh ung thư vú năm 2015, thêm 1 ngày nằm viện điều trị là chị Kim Hạnh- vợ anh Toản lại xót lòng thương chồng, nhớ con. Căn bệnh giờ đã di căn sang phổi, tim phải nhập viện thường xuyên khiến người vợ khuyết tật dang dở hy vọng cùng chồng mở tiệm may vá như ước mơ từng ấp ủ từ thời con gái.
Tranh thủ khi sức khỏe vợ tạm ổn, anh Toản nhận thêm việc sửa máy may tận nơi. Từ máy đạp thủ công đến máy điện tử phức tạp đều không làm khó được người thợ máy lành nghề  nhưng số tiền ít ỏi kiếm được làm sao giúp anh đủ sức đưa vợ đi điều trị đến nơi đến chốn. Từng ngày trôi qua, lòng anh lại nặng trĩu lo toan…

Có niềm vui nào bằng được nhìn thấy vợ hạnh phúc. Thế nên anh Toản càng ra sức làm lụng không quản nhọc nhằn, cùng người bạn khiếm thị vượt mấy mươi cây số vào trung tâm thành phố đi đàn hát dạo kết hợp bán kẹo. Từng đồng tiền kiếm được là bao nhiêu chắt chiu của người chồng làm lũ. Nhưng làm sao anh đủ sức trang trải khi số nợ vay mượn đã hơn 20 triệu mà việc buôn bán thì thất thường mỗi khi mùa mưa đến….

Lo toan chồng chất nên mong muốn tìm kiếm căn nhà trọ đỡ chật chội, ngập nước để đảm bảo sức khỏe cho chị Hạnh khi xuất viện lại càng xa vời. Chuyện sắm sửa lại các loại máy móc chuyên dụng tiếp tục nhận may gia công, anh Toản cũng đành gác lại phía sau.

Mạnh mẽ gồng gánh gia đình suốt thời gian qua để vợ thêm ý chí chống chọi với bệnh tật, để con gái giữ được nụ cười ngây thơ, hồn nhiên nhưng đoạn đường phía trước với anh Toản còn quá nhiều chông gai. Đôi vai người đàn ông nghèo làm sao đủ sức trụ vững trước giông bão liên tiếp dồn dập…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/  Nguyễn Văn Toản, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *