Bên bờ hạnh phúc

Căn nhà gạch thô sơ mấy năm qua vẫn nhờ ánh đèn dầu để thắp sáng này là nơi nương náu tạm thời của người thợ may khiếm khuyết tên Lê Thị Phượng quê ở xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Gọi đây là "nơi nương náu tạm thời" bởi ngót nghét tuổi 50 rồi mà chị vẫn chưa có một mái ấm cho riêng mình, phải sống nhờ trong ngôi nhà của người em trai đã đi làm xa để để tiện bề may vá. Gắng sức là vậy mà đồng lời từ công việc này có là bao…

Không đủ tiền mua một chiếc xe ba bánh giúp chị đi lại thay cho đôi chân teo tóp vì sốt bại liệt thuở nhỏ, tới việc đi chợ hằng ngày cũng trở nên quá sức đối với chị Phượng. Lắm bữa hết tiền mua cá mắm, bà con quanh xóm có gì thì san sẻ nấy, gia đình chị mới được bữa cơm đỡ phần thiếu thốn.

Quanh quẩn suốt ngày với 4 bức tường nhà, niềm vui duy nhất của chị Phượng chỉ còn lại những giờ miệt mài bên kim chỉ vải vóc. Phải gượng sức làm sao để đứng đủ lâu mà đo đạc cho khách, trải vải trên nền đất thế nào mới tiện đường kéo, hay dùng lực chân đạp máy bao nhiêu là vừa xong cái bộ bà ba, cái áo kiểu…. chị đều thực hiện thuần thục, khéo léo. Độ chính xác ấy có lẽ nhờ con số 30 năm tròn trĩnh chị gắn bó với nghề dẫu cho trầy trật đến nhường nào. Nhưng ngần ấy năm qua đi thì cũng đồng nghĩa với việc các khớp xương của chị thêm đau nhức nặng nề. Liệu người thợ nghèo có đủ sức cạnh tranh với nhiều nhà may khác ở chốn làng quê này…

Nhà mẹ ở gần kế bên nhưng ra riêng ở để giữ nhà giúp em trai, vừa để đón khách may đồ ra vô cho thuận tiện, để cha già dễ nghỉ ngơi. Gắng sức làm được việc nào thì đỡ đần con việc ấy, ở cái tuổi xế chiều, mẹ của chị Phượng – bà Nguyễn Thị Xê nào đâu nghĩ tới căn bệnh lạ suốt bao năm tháng qua khiến tóc mình đột nhiên rụng hết, điều bà đau đáu chỉ còn lại mai này khi vợ chồng bà trăm tuổi già, hai người con khuyết tật của mình là chị Phượng và anh Trai biết sống làm sao…

Chịu nhiều khiếm khuyết hơn chị Phượng, người anh ruột của chị tên Lê Văn Trai bị suy giảm thị lực, cơ thể yếu ớt, chậm phát triển trí não, giọng nói ngọng ngịu bẩm sinh.Thương anh chậm chạp, chị Phượng thay anh tính toán trong ngoài bằng cách khuyến khích anh Trai học nghề đan giỏ. Từ ngày nhớ được từng mối dây, nút thắt, tự tay đan được giỏ nhựa, kiếm thêm vài chục ngàn mỗi ngày, người đàn ông này càng thêm cởi mở, yêu đời. Cứ thế, 2 anh em chị Phượng chọn cách cận kề nương tựa nhau cùng đi qua sóng gió. Nhưng cơn bão giông nào có chịu dừng lại…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Lê Thị Phượng, ấp Thạnh Thới, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, Bến Tre

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Thùy Dương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *