Bên bờ hạnh phúc

Đến với nhau như cái duyên, cái nợ khi chỉ một lần tình cờ về thăm bạn ở mảnh đất Sen Hồng mà người thanh niên khiếm thị Phạm Trung Hiếu, quê gốc ở Vĩnh Long đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Vợ anh – chị Bùi Thị Lợi, người phụ nữ có cùng cảnh ngộ, lại chịu bất hạnh khi một lần dang dở hôn nhân nhưng lúc nào cũng giàu nghị lực vượt qua số phận.

Làm quen với bóng tối ở tuổi đôi mươi vì căn bệnh viêm dây thần kinh mắt, lại nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của bà con xung quanh trong những ngày tháng yếu đau, chị Lợi quyết tâm làm lại cuộc đời và sống có ý nghĩa hơn với những người bên cạnh. Sau khi cùng chồng trải qua những khóa học nghề mát xa, vật lí trị liệu ở TPHCM cách đây 5 năm, anh chị trở lại quê nhà, bắt đầu công việc mưu sinh nơi vùng biên giới Tân Hồng, Đồng Tháp.   

Thế nhưng, cũng chính trên bước đường mưu sinh khó nhọc, đôi vợ chồng khiếm thị nghèo chợt nhận ra xung quanh mình vẫn còn nhiều mảnh đời mắc bệnh về xương khớp, nhức mỏi do những tháng năm làm lụng vất vả. Vậy là, bằng những ngón nghề mà mình đã học về mát xa, xoa bóp, bấm huyệt, các bài tập về vận động tay chân… anh chị đã tình nguyện giúp đỡ miễn phí để bà con nghèo có sức khỏe tốt hơn. Không chỉ dừng lại ở đó, cửa tiệm đơn sơ này còn là nơi chốn dừng chân cho những cảnh đời khuyết tật, mong muốn được học nghề từ đôi vợ chồng hiền lành, tốt bụng. Không gian nhỏ hẹp nhưng đâu đó tiếng cười cùng những lời sẻ chia chân thành mà anh chị dành cho các bạn học viên như xua bớt đi phần nào những tủi buồn bất hạnh, còn lại là cái ấm áp của tình người vẫn luôn lan tỏa.

Cùng hoài bão nên vợ chồng chị Lợi luôn sát cánh với nhau trên mọi nẻo đường, nhất là việc giúp cho bà con nghèo cùng cảnh ngộ. Vì vậy, ngoài việc thành thạo nghề mát xa, vật lí trị liệu, vợ chồng chị Lợi còn học thêm nghề đan võng, làm thảm, may bợ nhắc nồi… để mưu sinh vừa dạy lại cho những người khuyết tật khác…

Mong ước san sẻ những nhọc nhằn với nhau nhưng con đường vợ chồng chị Lợi nào bằng phẳng mà đầy gập ghềnh, sóng gió. Vốn ít ỏi, đầu ra sản phẩm ở vùng biên giới ít ỏi nên việc duy trì giúp đỡ người khuyết tật còn nhiều trắc trở…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Bùi Thị Lợi và anh Phạm Trung Hiếu, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

2/ Chương trình “Thần tài gõ cửa", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 02706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *