Bên bờ hạnh phúc

Sau lần chồng lên cơn động kinh, té ngã vào thềm nhà, dẫn tới chấn thương sọ não, một mình chị Phạm Thị Chi đi làm thuê nuôi cả gia đình. Giờ đây, tính mạng người chồng như ngọn đèn trước gió cần phải mổ gấp mới giữ được mạng sống, mà chị đành bất lực, chẳng biết xoay xở thế nào để anh phẫu thuật.

Vợ chồng chị Phạm Thị Chi và anh Trương Văn Hà ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long lâu nay sống bằng nghề làm thuê ở lò gạch. Nhưng từ ngày anh Hà gặp tai nạn, giờ đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh, mọi chuyện trong nhà do một mình chị Chi gánh vác. Anh chị có 4 người con, trong đó đứa con gái út mới 10 tuổi nhưng lại mắc hội chứng thận hư.

Bao năm vất vả mưu sinh để có tiền chữa bệnh cho con gái, giờ đến lượt anh Hà gặp tai nạn, đôi lúc chị Chi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Nỗi đau, sự hẫng hụt, tất cả như bủa vây khiến chị trở nên mong manh, dễ vỡ và có thể đổ gục bất cứ khi nào…

Nghề làm thuê ở lò gạch cũng khá nhọc nhằn, nhưng với chị Chi, một người phụ nữ đã gần chạm tuổi 50, thì có lẽ sự nhọc nhằn ấy cũng không mỏi mệt bằng việc chứng kiến chồng con bệnh tật triền miên…

Gia đình chị Chi và anh Hà thuộc diện đặc biệt khó khăn ở xã Nhơn Phú, trong căn nhà đại đoàn kết vừa được nhà nước hỗ trợ xây cất hồi năm ngoái, anh Hà, người trụ cột trong gia đình, đôi lúc bị những cơn động kinh hành hạ. Mới đây, bác sĩ chẫn đoán anh bị tăng huyết áp vô căn do di chứng tổn thương nội sọ. Chi phí để anh phẫu thuật là khoảng 30 triệu đồng, số tiền quá lớn so với kinh tế gia đình chị Hà. Nhưng chị cũng chẳng biết nhờ ai, khi người thân đều khó khăn, và số tiền mà chị đã vay mượn trước đó để lo chạy chữ cho chồng và con gái đã lên tới 70 triệu đồng.

Thương chồng, chị Chi đã cố gắng làm thật nhiều, và để có tiền lo cho anh Hà và em Luyến, chị Chi đã phải vay mượn khắp nơi, từ họ hàng và bà con hàng xóm. Trong nhà thiếu đi người trụ cột gia đình, chị Chi thực đã rơi vào cảnh cùng cực không lối thoát. Hy vọng rằng chị Chi và anh Hà sẽ nhận được sự cảm thông, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, để anh Hà có chi phí trở lại bệnh viện và lên ca phẫu thuật.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình, xin liên hệ địa chỉ: 

1/ Anh Trương Văn Hà, ấp Phú Thạnh A – xã Nhơn Phú – huyện Mang Thít – tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:

Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

Hữu Hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *