Bên bờ hạnh phúc

Nhân vật mà chương trình Địa chỉ nhân đạo  tuần này muốn chia sẻ là anh Đặng Thanh Sang – ấp Phước Tường, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Anh Sang chẳng may mắc phải căn bệnh ung thư hang vị dạ dày, cần chi phí điều trị tốn kém. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình anh Sang lại vô cùng khó khăn khi anh là lao động duy nhất trong gia đình 3 thành viên. Trong nhà, ngoài anh Sang còn có mẹ già 90 tuổi và con gái nhỏ Thùy Dương năm nay chỉ mới 6 tuổi. Mắc bệnh ung thư dạ dày khi con còn quá nhỏ dại, giờ đây, với tình trạng sức khỏe của mình, anh không thể nào tự tay chăm sóc con. Thay vào đó, cháu Đặng Thùy Dương – con gái của anh Sang nay mới 6 tuổi nhưng phải học cách một mình tự xoay sở những sinh hoạt thường ngày.

Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, Thuỳ Dương chỉ còn có cha là chỗ dựa tinh thần, cho nên từ ngày cha lâm bệnh, cô gái nhỏ đã phải tự mình trưởng thành hơn rất nhiều, cháu hiểu chuyện và biết phụ giúp cho cha nhiều việc mà tuổi nhỏ chưa đủ sức để làm. Cách đây 5 năm, hôn nhân không hạnh phúc, vợ bỏ đi, anh Sang ôm đứa con bé nhỏ Thùy Dương lúc ấy chỉ mới hơn 2 tuổi về nương nhờ nhà mẹ ruột ở ấp Phước Tường, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Để rồi, bắt đầu từ đó, một mình anh thân gà trống, gánh trên vai trọng trách cáng đáng gia đình, chăm lo cho con nhỏ và mẹ già. Cố gắng tìm cho mình niềm hạnh phúc yên bình bên con gái nhỏ sau những trắc trở cuộc đời, nhưng sóng gió muôn trùng lại cứ ập đến hết lần này đến lần khác khiến anh Sang đôi lúc rơi vào bi quan, chán nản.
Mẹ anh Sang – bà Nguyễn Thị Năm, năm nay đã hơn 90 tuổi. Sức khỏe không còn mạnh lành như trước, thường xuyên đau bệnh thuốc men và hơn hết là không minh mẫn. Việc sinh hoạt thường ngày luôn cần có người cạnh bên túc trực giúp đỡ. Thế nên mặc cho căn bệnh ung thư dạ dày có những lúc vật vã đến kiệt sức thì anh vẫn gắng gượng chăm lo cho mẹ già để chu toàn vẹn tròn chữ hiếu.

Căn bệnh ung thư dạ dày mà anh Sang mắc phải mặc dù chưa di căn đến các bộ phận khác thế nhưng vẫn còn nhiều diễn biến khó lường khi các bác sĩ vẫn chưa xác định
được phác đồ điều trị, thêm vào đó sức khỏe của anh cũng khá yếu . Việc điều trị tích cực lúc này là vô cùng cấp thiết.
Gói ghém mỗi đợt đi vô hóa chất của anh Sang không chỉ là quần áo, giấy bệnh hay số tiền ít ỏi, chắt chiu dành được mà còn là lời động viên của những người thân yêu bên cạnh như tiếp thêm niềm tin, giúp anh Sang có đủ nghị lực tiếp tục hành trình chiến đấu với bệnh tật. Hành trình sắp tới của anh Sang dẫu rằng sẽ còn lắm gian nan nhưng tin rằng với tình yêu thương, quan tâm của con gái nhỏ Thùy Dương cùng mọi người xung quanh, hy vọng anh sẽ tiếp tục mạnh mẽ và vượt qua những thử thách phía trước

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh của Anh Đặng Thanh Sang , xin liên hệ địa chỉ:

1/Anh Đặng Thanh Sang (1977) – ấp Phước Tường, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Nguyễn Quyên

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *