Bên bờ hạnh phúc

Không khí xuân đã tràn về trên khắp các nẻo đường, con phố. Nhà nhà đều tất bật chuẩn bị cho gia đình mình một cái Tết thật sung túc đủ đầy nhưng vẫn còn đâu đó xung quanh ta là những mảnh đời cơ cực, những người phụ nữ tảo tần nặng gánh lo toan…

Video clip chương trình Vượt qua thử thách – Kỳ 214 (05/02/2016)

Chị Nguyễn Thị Huệ, ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, Tân Hưng, Long An

Trở lại quê nghèo sau hơn hai năm tha hương kiếm sống, tài sản mà vợ chồng chị Huệ có được chỉ là mái nhà nhỏ trống trước hở sau cùng bao nỗi lo toan khi di chứng từ tai nạn giao thông khiến anh Trường – chồng chị không thể nào tự đứng vững trên đôi chân chính mình. Để rồi mỗi lần tập đi giữa bao nhức nhối, tái tê là bấy nhiêu lần anh ấp ủ ước mơ bình dị cho mình mong mau chóng được phục hồi để lo cho hai đứa con thơ được lớn lên trong đủ đầy, no ấm.

Thương chồng bệnh tật nên hơn một năm nay, chị Huệ càng cố công bám víu lấy nghề hái dưa mướn ở những cánh đồng xa để có tiền trang trải gia đình. Thế nhưng, việc trồng dưa nơi vùng biên giới khá khó khăn khi điều kiện thời tiết thất thường, đất đai khô cằn, dưa thất mùa rớt giá nên tiền công của những người làm thuê như chị chẳng có là bao.

Trăn trở trước bài toán áo cơm vẫn còn ghì chặt, người vợ này càng lo lắng hơn về số nợ hơn 70 triệu đồng chữa bệnh cho anh nhiều năm nay vẫn chưa trả nổi, còn mái nhà sau những thăng trầm biến cố đã không còn lành lặn để che chắn cho cả gia đình trong những ngày tết đến. Chạnh lòng trước bao khốn khó vây quanh nhưng chị vẫn luôn tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để làm điểm tựa cho chồng con giữa chuỗi ngày chông chênh, vất vả.

Gia đình chị Trần Thị Út Lớn, ấp Thới Xuân, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, tp. Cần Thơ

Mỗi khi tết đã gần kề thì nỗi nhớ thương của chị Út Lớn về người chồng quá cố càng da diết hơn bao giờ hết. Bởi cách đây hai năm vào thời gian này, dù cuộc sống gia đình còn nhiều chật vật nhưng chị vẫn luôn có anh sớm tối cận kề cùng nhau dầu dãi nắng mưa để vượt qua chuỗi ngày gian khó…

Không còn chồng bên cạnh, chị Út Lớn càng ra sức làm lụng để có tiền nuôi hai con khôn lớn. Vào những ngày cuối năm khi những ruộng dưa ở Cần Thơ rộn ràng vào mùa thu hoạch thì cũng làm lúc chị bắt tay vào công việc mà chị đã gắn bó từ hơn 6 năm qua. Bỏ qua sức khỏe suy giảm do chứng bệnh thận ứ nước nhiều năm nay không tiền chạy chữa, chị vẫn cặm cụi lựa chọn rồi cắt thật nhanh những trái dưa tròn đều, mọng nước nặng hơn chục ký nơi đồng ruộng bao la để kịp giao cho những chủ ghe kịp giờ xuất bến vừa gửi gắm biết bao hi vọng từ những giọt mồ hôi nhọc nhằn sẽ đổi lấy được vài chục ngàn mua ít thịt cá cho con trong những ngày xuân đến…

Thương mẹ một đời chịu nhiều vất vả nên gần hai năm nay, tranh thủ mỗi dịp nghỉ hè hay năm ba ngày tết, những bước chân nhỏ bé của cháu Hữu Tài – đứa con trai của chị Lớn càng lặn lội nhiều hơn trong khắp ngõ ngách xóm làng để bán từng tờ vé số. Đồng lời kiếm được cho một ngày rong ruổi giữa nắng gió bụi đường tuy không có là bao nhưng đủ làm ấm lòng đứa con trai mong vai mẹ nhẹ phần gánh nặng.

Để rồi mỗi dịp tết về, khi nhiều bà con được nghỉ ngơi sau một năm miệt mài lao động thì chị Huệ và chị Út Lớn vẫn lam lũ bên ruộng đồng với nhiều công việc thuê mướn để kiếm tiền cải thiện cuộc sống gia đình. Tin rằng bằng đôi tay cần mẫn cùng tình yêu lớn lao dành cho chồng con, chị Huệ và chị Út Lớn sẽ sớm đưa gia đình thoát khỏi khó nghèo, cơ cực.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Huệ, ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, Tân Hưng, Long An

2/ Chị Trần Thị Út Lớn, ấp Thới Xuân, xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, tp. Cần Thơ

3/ Chương trình Vượt qua thử thách", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT:0706.250555

4/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Kim Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *