Bên bờ hạnh phúc

Các tỉnh Long An, Đồng Tháp và Trà Vinh đều có nguồn đất đai màu mỡ, thích hợp cho việc trồng trọt và chăn nuôi, tuy nhiên đời sống bà con vẫn còn loay hoay trong khó nghèo bởi nhiều lý do như thiên tai, nợ nần, bệnh tật hay làm ăn thua lỗ…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 286: Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An và huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Gia đình chị Trần Thị Kim Huyền, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Chị Trần Thị Kim Huyền ở phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là một người mẹ đơn thân, chồng mất cách đây một năm vì tai nạn giao thông nên kể từ khi đó, một mình chị ở vậy nuôi con bên đôi chân tật nguyền teo tóp. Ngày ngày miệt mài bên chiếc máy may mượn, chị Huyền chăm chút từng đường kim mũi chỉ, mong sao có thêm thu nhập để lo lắng cho đứa con trai thơ dại đã phải sớm thiếu vắng tình cha.

Giữa cảnh nhà còn quá nhiều khó khăn, công việc may vá bấp bênh của chị Huyền làm sao có đủ khả năng chăm lo nuôi nấng đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn?

Gia đình chị Nguyễn Thị Chín, xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Hoàn cảnh thứ hai là gia đình bà Nguyễn Thị Chín, ngụ xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Bản thân bà Chín bị mắc bệnh tâm thần khi hay tin chồng bỏ đi, để lại đứa con trai lúc đó mới sinh còn đỏ hỏn trên tay.

Lớn lên không có tình cha, anh Nguyễn Văn Tèo – con trai bà, dù khù khờ nhưng vẫn lam lũ đi làm thuê để chăm sóc mẹ bệnh.

Cũng bởi cảnh nhà chỉ có hai mẹ con đơn chiếc nên mỗi lần anh Tèo đi làm xa, bà con trong xóm thương tình hay sang nhà chăm sóc bà Chín để anh Tèo an tâm làm việc.

Với tình yêu thương mẹ vô bờ bến, anh Tèo cố gắng làm việc thật chăm chỉ để trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình. Mong muốn được chủ động chăn nuôi, xây sửa nhà cửa có lẽ là ước mơ cấp thiết nhất của gia đình hai mẹ con anh Tèo lúc này.

Gia đình Nguyễn Văn Em, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Là người đàn ông trụ cột trong gia đình có 3 thành viên, anh Nguyễn Văn Em  ở xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An ngày ngày kiếm sống với công việc làm thuê xa nhà.

Thương chồng, chị Thảo phụ giúp chuyện cơm áo bằng nghề may vá để nuôi con gái Thuỳ Linh học lớp 5, dù cho đôi chân tật nguyền cùng căn bệnh bướu tim luôn hành hạ đau nhức.

Với quyết tâm mang về cho gia đình số vốn để xoay sở cuộc sống, hy vọng anh Em sẽ có đủ nghị lực để thực hiện ước mơ cho cả gia đình mình!

Gia đình Huỳnh Văn Tú, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Vợ chồng anh Tú ở xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè quanh năm bám biển với nghề đánh cá, nhưng vì vợ bệnh con thơ, anh Tú đành phải chia tay sông nước để lên bờ kiếm sống, tiện bề chăm sóc gia đình.

Thương người vợ hiện nhiều năm chống chọi bệnh tật, anh Tú ra sức làm thuê kiếm sống, cầu mong có chút hi vọng thay đổi kinh tế.

Bảo Trân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *