Bên bờ hạnh phúc

Hành trình Chuyến xe nhân ái ngang qua dòng Cổ Chiên để đến với huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre – một vùng đất nổi tiếng bởi màu xanh tươi mát của cây trái và sự kì công, điệu nghệ của những làng nghề ươm trồng hoa kiểng. Điểm dừng chân kì này là xã Hưng Khánh Trung B, nơi có 4 hộ gia đình luôn chí thú làm ăn dù biến cố nghèo khó vẫn đang thử thách cuộc mưu sinh.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 279: Xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Gia đình chị Nguyễn Thị Thanh, ấp Tân Trung

Hoàn cảnh đầu tiên là chị Thanh – người phụ nữ quê gốc ở Bình Định, theo chồng về Bến Tre lập nghiệp, đơn thân nuôi con bằng công việc bán cá viên chiên khi chồng bỏ đi hơn 4 năm nay.

Cuộc sống chật vật, bữa cháo bữa rau, có khi lời nhiều thì được 4, 5 chục ngàn, có khi thì chỉ được 10 ngàn, hai chục ngàn tùy theo bữa. Buôn bán bấp bênh nên chị xin làm thêm ở vựa cây giống để kiếm chút tiền lo cho 2 con bởi tổ ấm nay đã không còn bàn tay người đàn ông trụ cột. Ngôi nhà nhỏ của mấy mẹ con qua bao năm tháng không được sửa sang, tu bổ nên cũng chẳng thể che chắn cho các thành viên trong mùa mưa bão. Nếu có một mái nhà lành lặn để che chở cho các con thì chị sẽ yên tâm đi làm hơn để lo cho cuộc sống. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Phương, ấp Phú Long

Hoàn cảnh thứ 2 là câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Văn Phương. 5 năm nay, anh và vợ đều lâm bệnh khiến cuộc sống mưu sinh càng vất vả.

Hiểu được nỗi khổ của cha mẹ, nên Thịnh – đứa con trai lớn, vừa học hết lớp 12 đã xin nghỉ để đi làm cho vựa cây giống gần nhà để chăm lo cho gia đình 4 thành viên. Mong muốn hiện tại của em là kiếm đủ tiền ể điều trị bệnh cho cha mẹ. Nghĩ xa hơn, Thịnh vẫn mong còn có thể đi học trở lại để phụ cho cha mẹ. Với mong ước chính đáng như vậy, liệu ước mơ của Thịnh có thực hiện được hay không?

Gia đình ông Nguyễn Văn Đăng, ấp Phú Long

Tiếp theo, hoàn cảnh thứ 3 mà chương trình tìm đến là ông Nguyễn Văn Đăng. Đã 5 tháng nay, vợ ông bị bệnh ung thư buồng trứng, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, chuyện làm ăn đành dang dở.

Thương mẹ yếu ớt vì bệnh tật, hoàn cảnh nợ nần túng thiếu nên chị Phương – đứa con gái út – trở về chăm sóc mẹ để cha an tâm đi làm.

Dù tuổi đã xế chiều nhưng ông Đăng luôn tranh thủ phân loại cây giống hay chịu khó vận chuyển hàng cho những chủ vườn lân cận, chỉ mong số tiền kiếm được có thể lo cho sức khỏe vợ.

Bệnh tật ngặt nghèo khiến cuộc sống cơ cực, thế nên một số vốn thiết thực để chạy chữa bệnh tình cho vợ và trồng thêm vài gốc tắc giống, chính là ước ao của người đàn ông này. 

Gia đình ông Trần Văn Pha, ấp Phú Long 

Hoàn cảnh cuối cùng là anh Trần Văn Pha, ngụ ấp Phú Long. Lập nghiệp với hai bàn tay trắng, 4 năm trước anh phải mượn nợ để mổ cườm mắt cho con nhưng đến nay tiền bạc đã hết mà bệnh con vẫn chưa lành hẳn.

Nỗi lo cho sức khỏe của con cùng trách nhiệm trụ cột chưa che chở được cho gia đình một mái ấm kín nắng kín mưa khiến anh Pha càng xót xa hơn trước cảnh nghèo khó.

Bằng sự chăm chỉ và nghị lực của mình, hi vọng rằng anh sẽ thực hiện được ước mơ và mang đến cho gia đình một cuộc sống trọn vẹn hơn. 

Tài Dương

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *