Bên bờ hạnh phúc

Một nơi an cư vững chắc để yên tâm lạc nghiệp và vươn lên thoát nghèo là điều mà Chuyến xe nhân ái luôn mong muốn mang đến cho những bà con còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hành trình tuần này, chúng tôi tiếp tục tìm đến sẻ chia với 6 hoàn cảnh đặc biệt ở xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 247: Xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn

Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, ấp Kinh Số 1

Mở đầu chuyến hành trình hôm nay, chúng tôi tìm thăm gia đình chị Nguyễn Thị Thảo, ngụ ấp Kinh Số 1 và cùng lắng lòng với câu chuyện đời nhiều trắc trở của người mẹ khuyết tật một bên tay chân, gồng gánh nuôi con khi chồng bỏ đi từ hơn 1 năm nay.

Tình thương dành cho con thơ giờ đây chỉ còn là chút hơi ấm được ấp ủ từ đôi tay không lành lặn của người mẹ đơn thân. Thế nhưng, khi sức lao động không được như bao người thì việc xoay sở chuyện áo cơm hằng ngày đâu đã là điều dễ dàng với chị Thảo, nên mái nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa nắng gió nhiều năm nay cũng đã rệu rã, xác xơ mà chưa biết đến bao giờ mới được thay lớp lá mới.

Gia đình anh Lê Minh Hải, ấp Sa Rày

May mắn hơn chị Thảo, gia đình anh Lê Minh Hải ở ấp Sa Rầy có vợ có chồng cùng san sẻ khó khăn. Thế nhưng, khi căn bệnh hở van tim bất ngờ ập đến với vợ cách nay 8 năm thì ước mơ xây sửa lại căn nhà vách lá xác xơ của gia đình cũng đành gác lại, nhường chỗ cho những âu lo về chuyện cơm gạo hàng ngày. 

Cảm nhận được nỗi trăn trở của người bạn đời hơn chục năm chia bùi sẻ ngọt, đôi tay của người chồng, người cha hơn bao giờ hết càng tất bật với những công việc thuê mướn theo thời vụ, với hy vọng một cuộc sống đủ đầy rồi sẽ đến dưới mái nhà vững chắc.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Trọng, ấp Kinh Số 1

Căn bệnh hội chứng thận hư bất ngờ ập đến với vợ đã dập tắt niềm hy vọng có được một mái nhà lành lặn hơn mà vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Trọng, ngụ ấp Kinh Số 1 đã dốc lòng nhen nhóm trong suốt ngần ấy năm lam lũ mưu sinh.

Đồng lòng với quyết tâm của chồng nên dẫu đôi vai đã mỏi mòn vì bệnh tật đeo mang nhưng chị Nuôi vẫn cố gắng bươn chải để vun vén cho con một tương lai rộng mở ở ngày mai, và hơn hết là dừng lại mái nhà lưa thưa lá để cả gia đình an lòng vượt qua những ngày mưa bão.

Gia đình anh Lê Văn Ngỡi, ấp Tường Nhơn

Một tổ ấm kín nắng kín mưa để che chở cho các con cũng là niềm mong mỏi lớn nhất của anh Ngỡi, chị Trang từ những ngày đầu nên duyên chồng vợ, nhưng đến nay mơ ước vẫn chưa thành hiện thực khi căn bệnh loạn thị nặng của đứa con trai đã trở thành nỗi lo lớn trong cuộc mưu sinh hằng ngày.

Thêm bao nhiêu ngày miệt mài với những công việc gia công mới dành dụm đủ số tiền để chạy chữa bệnh tình cho con vẫn còn là câu hỏi canh cánh trong lòng người làm cha làm mẹ. Dẫu biết mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là thêm một tia hy vọng về cuộc sống no ấm được thắp lên nhưng giữa cảnh nhà còn nhiều khốn khó, anh chị làm sao có thể tự tay mình dựng lên một mái nhà lành lặn để ước mơ an cư thôi không còn dang dở.

Gia đình anh Lê Hoàng Oanh, ấp Nhơn Trí

Bệnh tật khiến gia đình lâm vào khó khăn còn là hoàn cảnh của anh Lê Hoàng Oanh ở ấp Nhơn Trí khi vợ bệnh hở van tim 2 lá, anh lại bị viêm gan B. Cuộc sống mãi quẫn quanh trong chuỗi ngày thiếu hụt, số tiền phụ hồ của người trụ cột như anh không đủ xoay sở thuốc thang cho các thành viên. 

Nơi mái lá nghèo, người vợ Lê Thị Mười vẫn hàng ngày nén nỗi đau bệnh tật mà gắng sức với công việc may gia công để cùng chồng vun đắp tương lai cho con trẻ và cũng là để ước mơ về một tổ ấm lành lặn của cả 3 thành viên sớm trở thành hiện thực vào một ngày không xa.

Gia đình ông Phạm Văn Quân, ấp Nhơn Trí

Hơn nửa đời người, trải qua bao thăng trầm trong chặng đường mưu sinh gian khó để lo cho các con, đến nay ở tuổi xế chiều, vợ chồng ông Phạm Văn Quân ở ấp Nhơn Trí, vẫn còn nặng gánh âu lo vì phải cưu mang thêm các cháu thơ cùng căn bệnh tai biến của ông Quân cứ lớn dần theo năm tháng. 

Ở tuổi 60, bà Nguyễn Thị A – vợ ông Quân – vẫn ngày ngày tần tảo sớm hôm vì tình yêu thương dành cho gia đình. Để rồi, ánh mắt của người chồng đau bệnh không khỏi xót xa và luôn nặng mang trong lòng một nỗi niềm day dứt khi nhìn vợ hiền, các cháu thơ chịu nhiều cơ cực và nhìn mái lá nghèo sau bao nhiêu năm vẫn trống trải đối mặt trước nắng mưa.

Tấn Đạt – Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *