Bên bờ hạnh phúc

Những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn ở xã Hòa Hiệp thuộc huyện Tam Bình tự bao đời nay đã cho người dân nơi đây cơm no áo ấm. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp trù phú là bao mảnh đời cơ cực, quanh năm dầu dãi nắng mưa, đổ giọt mồ hôi để đổi lấy chén cơm cho cả gia đình…

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 239: Xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình

Gia đình anh Lê Tấn Toàn, ấp 4

Gia đình anh Lê Tấn Toàn ở ấp 4 lúc nào cũngtất bật với những công việc thời vụ bấp bênh để trụ cột gia đình khi vợ bệnh và 2 con đang tuổi ăn học. Luôn đồng lòng vượt qua gian khó nên dù mệt mỏi vì căn bệnh bướu tim và viêm túi mật nhưng chị Quí – vợ anh Toàn – vẫn gắng sức bên các việc gia công để cùng chồng vun đắp tương lai cho các con. Thế nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ gói ghém cơm gạo hàng ngày nên ước mơ về một tổ ấm vẫn mãi xa tầm tay với.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hai, ấp 8

Đến thăm bà Nguyễn Thị Hai ngụ ấp 8, ở tuổi xế chiều, bà vẫn chưa có được tổ ấm lành lặn cho riêng mình. Tủi lòng khi việc may gia công ở TPHCM chưa lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy, nên chị Nghiêm – con bà Hai – chẳng biết phải làm sao để vượt qua cảnh nhà nghèo khó bên đôi chân teo tóp vì căn bệnh sốt bại liệt thưở nhỏ? Đôi lần trở về thăm quê ngồi lặng lẽ nhìn khoảnh đất – nơi mái lá nhỏ đã sập sau trận gió giông – là lòng bà Hai lại canh cánh một nỗi niềm an cư mãi chưa thành hiện thực

Gia đình bà Nguyễn Thị Bạc, ấp 10

Ước mơ có được mái ấm lành lặn còn là nỗi niềm trăn trở của 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Bạc ở ấp 10. Không được lanh lẹ như bao người nhưng ngày ngày chị Bạc vẫn lặn lội mò cua bắt ốc nơi ruộng cạn ao sâu để lo cho mẹ già khi anh chị vì gia cảnh nghèo khó nên không thể phụ đỡ được nhiều.

Gia đình ông Huỳnh Văn Cương, ấp 10

Tuổi già đơn chiếc chỉ có 2 vợ chồng nương tựa nhau khi người con trai út phải lìa quê xa xứ vì cuộc mưu sinh là hoàn cảnh của ông ông Huỳnh Văn Cương. Nỗi nhớ con cùng bao trăn trở về căn nhà hơn chục năm xiêu dột vẫn còn đau đáu trong ánh mắt của người cha người mẹ ở tuổi xế chiều khiến những người thực hiện không khỏi xót xa

Gia đình Văn Thành Bé, ấp 10

Cùng ấp 10, Chuyến xe nhân ái tìm đến nhà vợ chồng ông Văn Thành Bé để lắng nghe câu chuyện mưu sinh lênh đênh theo từng con nước lớn ròng của gia đình. Hơn nửa cuộc đời rày đây mai đó vì gánh nặng áo cơm đến bạc cả mái đầu, các con đều tha phường lập nghiệp, đôi vợ chồng già đến nay vẫn chưa có được một nơi an cư vững chãi

Gia đình bà Đặng Thị Anh, ấp 10 

Bà Đặng Thị Anh, tuổi đã cao, nhà khó khăn nhưng vẫn dang rộng vòng tay cưu mang người chị họ đang mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Căn nhà hơn chục năm, vách ván rệu rã, mái lá xác xơ như chính cuộc đời của 2 chị em bà Anh đang phải từng ngày chống chọi trước bao biến cố.

Tấn Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *