Bên bờ hạnh phúc

Trở lại xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ ngày hôm nay, chúng tôi cảm nhận được hơi thở của một nhịp sống mới từ những mầm non đang lớn dần và từng ngày ấp ủ những ước mơ. Thế nhưng, đằng sau đó là câu chuyện mưu sinh của người làm cha làm mẹ với đôi chân lặn lội trong nước mặn phèn chua vẫn lặng lẽ thắp lên niềm hy vọng về một tương lai mới cho gia đình mình bước qua gian khó.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ : Xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ

Gia đình chị Lê Thị Thu Hương ngụ ấp Thạnh Lợi

Con trai đầu lòng bị nhồi máu não từ năm lên 4, căn bệnh máu nhiễm mỡ đang từng ngày hành hạ vợ… là những gánh nặng đang ghì chặt đôi vai người đàn ông trụ cột. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất đeo đẳng gia đình bao năm qua có lẽ là số nợ hơn 40 triệu đồng do chăn nuôi heo thua lỗ đến nay vẫn chưa trang trải được phần nào. Bao nhiêu vốn liếng mất trắng là bấy nhiêu ước mơ cũng đành dở dang vì gian khó của đời nghèo.

Từng bước đi là từng bước cố gắng của người làm cha làm mẹ, ấp ủ cho con một cuộc đời rộng mở. Thế nhưng, còn đó biết bao lo toan khi một nơi an cư lành lặn khiến hành trình vượt khó vươn lên còn gặp nhiều trắc trở ở tương lai.

Gia đình anh Đặng Văn Sơn, ngụ ấp Thạnh Lợi

Vợ bỏ ra đi, người đàn ông chỉ còn lại một mình trên chặng đường mưu sinh, càng phải cố gắng nhiều hơn để lo cho tương lai của 2 con còn dài phía trước. Xót xa, tủi buồn là những nỗi niềm mà người làm cha đã giữ chặt trong lòng suốt những năm qua, để giữ vững tay chèo giúp con thuyền gia đình bình yên vượt sóng.

Bữa cơm nghèo với vài cọng rau, con cá nhưng được chăm chút bằng cả tình thương, anh Sơn những mong có thể bù đắp cho con hơi ấm của những ngày xa mẹ. Giữa cuộc sống còn trầy trật khó khăn, niềm mong mỏi lớn nhất của anh bây giờ là sửa sang lại mái nhà đã nhiều năm xiêu vẹo, để các con có nơi che mưa che nắng. Tin rằng, bao sóng gió hôm nay rồi sẽ chỉ là thử thách khi 3 mảnh đời vẫn vững vàng bước đi với hành trang quý báu là tình thương dành cho gia đình.

Gia đình bà Lê Thị Xò, ngụ ấp Phước Lợi

Tình thương cũng chính là điều ấm áp nhất mà chúng tôi cảm nhận được nơi mái nhà của người mẹ già tuổi đã ngoài 80 – bà Lê Thị Xò, ngụ ấp Phước Lợi – mấy mươi năm qua vẫn chưa một ngày an nhàn vì cảnh nhà khốn khó.

Cha qua đời vì căn bệnh xơ gan, bảy anh chị em lần lượt ra riêng, chỉ còn lại chị Trần Thị Chung – đứa con gái với đôi chân khuyết tật nhưng đôi tay vẫn cần mẫn vá lưới để có tiền thang thuốc cho người mẹ tuổi xế chiều.

Không thể san sẻ gánh nặng áo cơm vì chính anh Trần Văn Tiến – cháu nội bà Xò cũng phải chật vật làm thuê làm mướn để trang trải cảnh nhà thiếu hụt. Nhưng thương mái lá của bà nội từ lâu nghiêng ngã vì thiếu đôi vai của người đàn ông trụ cột, anh Tiến thường qua lại đỡ đần và ước mong về một ngày tổ ấm bớt dột xiêu.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lực, ngụ ấp Hòa Thạnh

Còn với gia đình ông Nguyễn Văn Lực, ngụ ấp Hòa Thạnh, bệnh tật là nguyên nhân khiến cái nghèo vẫn còn đeo đẳng. Từ ngày chứng tai biến và xơ gan bất ngờ ập đến, trong lòng người trụ cột như ông lại nặng trĩu âu lo khi nhìn vợ tất tả ngược xuôi mà không cách nào đỡ đần, san sẻ.

Từng chén thuốc để chồng chống chọi với cơn đau là tất cả sự cố gắng của người vợ giữa cuộc mưu sinh chật vật. Cố gắng lá chỗ dựa cho nhau trong suốt quãng đời còn lại, đôi vợ chồng già lặng lẽ bước đi khi một nơi an cư làm điểm tựa chẳng còn vững vàng sau biết bao biến cố.

Gia đình bà Biện Thị Nguyên ngụ ấp Hòa Thạnh 1

Tin rằng chỉ cần có đôi tay cần cù lao động thì gian nan nào rồi cũng sẽ nhường bước, nên dù đã trải qua bao biến cố, gia đình bà Biện Thị Nguyên ngụ ấp Hòa Thạnh 1 vẫn vững lòng trên hành trình mưu sinh. Đứa con gái lớn bị bệnh tâm thần bẩm sinh cần tiền thang thuốc, nên đến nay, đôi chân của người đàn ông trụ cột vẫn vững chãi chèo chống gia đình.

Những nụ cười rồi sẽ là hành trang để con đường phía trước bớt chông gai, nhưng ước mơ thoát nghèo của gia đình bà Nguyên thì vẫn còn xa lắm khi nỗi lo về một nơi chốn đi về lành lặn cứ dai dẳng mãi trong cuộc mưu sinh.

Gia đình ông Trần Văn Nghĩa, ngụ ấp Thạnh Phú

Bao năm qua, chiếc xe đạp đã cùng ông ngược xuôi trên khắp các nẻo đường bán từng tờ vé số, gắng sức kiếm từng đồng ít ỏi để trang trải cảnh nhà. Cộc cạch bước đi giữa cuộc mưu sinh nắng gió nhưng người cha này nhủ lòng không thể buông xuôi khi đứa con gái bệnh tâm thần vẫn cần ông che chở, cùng người vợ đang mang trong mình căn bệnh tiểu đường vẫn nén đau ngày ngày tất bật với công việc giữ trẻ thuê.

Đã bước qua bên kia cái dốc của cuộc đời, nhưng những bước chân chưa bao giờ mòn mỏi miệt mài tìm hướng đến tương lai.

Còn đó biết bao tủi buồn khi nỗi đau bệnh tật hay mất mát người thân vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng có lẽ nỗi trăn trở lớn nhất với 6 hộ gia đình ở xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ chính là làm sao có được một mái nhà chắc chắn để vững lòng hơn trên hành trình vượt khó.  

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *