Bên bờ hạnh phúc

Dừng chân tại ấp Hai Vụ, Bảy Mét và Bắc Đông – 3 khu vực vùng sâu vùng xa nhất của xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, CXNA lắng nghe tâm tư của 4 hộ gia đình đang gặp khó khăn vì cảnh bệnh tật, tai nạn bất ngờ và biến cố chăn nuôi thất bại, mong sao sự tiếp sức kịp thời từ chương trình hôm nay có thể giúp cho những ước mơ khỏi phải dang dở vì thiếu hụt nguồn vốn khởi nghiệp.

Video chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 269: Xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Gia đình anh Nguyễn Công Trạng, ấp Hai Vụ

Quần quật mưu sinh nhưng hai vợ chồng vẫn chưa thể cất lại được mái nhà cho lành lặn từ sau vụ đổ sập mùa mưa trước.

Nhà cửa chưa yên ổn, thêm sức khoẻ yếu nên chị Bé Hai – không thể đỡ đần được gì với chồng để cuộc sống gia đình đỡ vất vả.

Cuộc sống khốn khó là thế nhưng ngày qua ngày, anh Trạng vẫn miệt mài bên công việc, vững chắc một niềm tin sẽ dựng xây cho tổ ấm một mái nhà kiên cố ở tương lai. 

Gia đình ông Phạm Văn Hoàng, ấp Bảy Mét

Rời quê Bến Tre lên Long An lập nghiệp, cả gia đình ước mong xây dựng một tương lai khấm khá hơn, nhưng việc mướn đất trồng lúa thất mùa khiến ước mơ cất nhà đành dang dở.

9 năm nay, hai đứa con lần lượt mắc bệnh tâm thần, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai đôi vợ chồng lớn tuổi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đúng, ấp Hai Vụ

 

Câu chuyện thứ 3 mà chương trình tìm đến là hoàn cảnh hết sức khó khăn của gia đình ông Nguyễn Văn Đúng khi 2 thành viên lớn tuổi trong nhà bị bệnh, chỉ còn cô con gái Hương làm nhiệm vụ trụ cột gia đình hơn 5 năm nay.

Gia đình anh Cao Huy Huấn, ấp Bắc Đông

Gia đình anh Cao Huy Huấn ở ấp Bắc Đông đang gặp khó khăn, lâm vào cảnh nợ nần vì chăn nuôi vịt thua lỗ.

Người đàn ông trụ cột mất sức lao động nên mọi nặng nhọc trong nhà đều trông cậy vào đôi tay cần cù của chị Chung – vợ anh Huấn

Tài Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *