Bên bờ hạnh phúc

Quanh năm lặn lội dưới ruộng sâu hay rong ruổi trên những rẫy khoai đầy nắng gió… những bà con nghèo ở 2 xã: Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân và Tân Phú, huyện Tam Bình vẫn còn dang dở ước mơ an cư. Mở đầu chuyến hành trình hôm nay, Chuyến xe nhân ái tìm đến xã Nguyễn Văn Thảnh để lắng lòng với những câu chuyện đời lam lũ.

Video clip chương trình Chuyến xe nhân ái – Kỳ 251: xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân và xã Tân Phú, huyện Tam Bình

Gia đình chị Lê Thị Bích Tuyền, ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Văn Thảnh

Chồng bỏ đi khi con chưa cất tiếng khóc chào đời, chị Lê Thị Bích Tuyền, ngụ ấp Hòa Hiệp một mình nuôi nấng 2 con khi sức khỏe ngày một yếu dần vì căn bệnh thiếu máu cơ tim. Từng con chữ vỡ lòng, bước chân đầu tiên đến lớp chỉ có mẹ dìu dắt, chị Tuyền nhủ lòng phải miệt mài làm lụng để cho con cuộc sống no ấm hơn dưới mái nhà vững chắc.

Gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, ấp Phú Yên, xã Tân Phú

Cùng hoàn cảnh một mình nuôi con như chị Tuyền nhưng anh Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp Phú Yên, xã Tân Phú lại gặp nhiều khó khăn hơn vì nơi che nắng che mưa duy nhất của 2 cha con cũng đã đổ sập nhiều năm nay. Ước mơ an cư chừng ấy năm chưa thôi trăn trở chính là nguồn động lực để anh Dũng sớm hôm bươn chải với những công việc thuê mướn hay lênh đênh theo từng con nước lớn ròng mặc cho bao nhọc nhằn còn oằn nặng trên vai.

Gia đình ông Nguyễn Văn Nu, ấp Hòa Thới, xã Nguyễn Văn Thảnh

Cha mẹ mỗi người mỗi ngã, thương cháu thơ không ai nuôi dưỡng nên vợ chồng ông Nguyễn Văn Nu, ngụ ấp Hòa Thới, xã Nguyễn Văn Thảnh tuổi xế chiều vẫn làm lụng mặc cho chứng tai biến khiến sức khoẻ ngày càng sa sút. Tuổi già vẫn còn xuôi ngược với cuộc mưu sinh cơm áo nên ước mơ sửa sang lại mái nhà đã mấy mươi năm chống chịu nắng mưa cứ ngày một xa xôi hơn với đôi vợ chồng già.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lê, ấp Phú Long, xã Tân Phú

Đắp đổi qua ngày chỉ với ít tiền công từ những việc thời vụ, cuộc sống của 2 bà cháu chỉ lây lất qua ngày bữa đói bữa no thì làm sao ước mơ về mái ấm vững chãi hơn để che chở cho đứa cháu thơ khi ngày mưa bão sắp gần kề trở thành sự thật.

Gia đình ông Huỳnh Văn Du, ấp Phú Thọ, xã Tân Phú

Một mái nhà kín nắng kín mưa còn là mơ ước cả đời của gia đình ông Huỳnh Văn Du ở ấp Phú Thọ, xã Tân Phú kể từ khi vợ ông bất ngờ phát bệnh ung thư phổi. Gấp lại ước mơ bên trang sách vì mái lá dột xiêu đang cần lắm bàn tay che chắn của người trụ cột, Thanh Trường, con trai ông bà, luôn nhủ lòng phải cố gắng làm lụng để cha mẹ ở tuổi về chiều có thể an lòng đi qua những ngày mưa gió.

Gia đình Nguyễn Văn Hiền, ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh

Bệnh tật là nguyên nhân khiến cái nghèo mãi đeo đẳng bao năm qua với gia đình anh Nguyễn Văn Hiền ngụ ấp Hòa Bình, xã Nguyễn Văn Thảnh. Khôngthể yên lòng trước cảnh nhà thiếu hụt nên anh Hiền lại sớm chiều lặn lội với mớ tép cá, tất cả chỉ để mơ ước về một ngày con cái được lớn lên trong một tổ ấm vững chãi.

Mỗi ngày trôi qua đâu đã nhẹ lòng với người làm cha, làm mẹ một mình lẻ bóng trên bước đường mưu sinh, đâu đã thảnh thơi với những của người ông người bà tuổi xế chiều hãy còn vất vả.. Thế nhưng, chính tình thương cùng trách nhiệm trụ cột là niềm an ủi lớn lao để 6 hộ gia đình ở xã Nguyễn Văn Thảnh và Tân Phú hôm nay tin rằng một tương lai mới vẫn đang đón đợi vào một ngày không xa.

Hồng Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *