Bên bờ hạnh phúc

Tuần này, hành trình Chuyến xe nhân ái dừng chân tại 3 xã thuộc 3 tỉnh miền tây sông nước là Đồng Tháp, Bến Tre và thành phố Cần Thơ để chia sẻ câu chuyện của 4 hộ mà trong đó, người vợ hoặc chồng lần lượt đeo mang bệnh tật, không thể tiếp tục cùng nhau gánh vác gia đình. Đối mặt với nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng các hộ gia đình đều ấp ủ ước mơ thoát nghèo bằng những công việc như buôn bán hay trồng trọt.

Gia đình chị Phan Thị Hồng Vân, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre

Gia đình đầu tiên là hộ gia đình chị Phan Thị Hồng Vân ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Nhà có 1 công tắc cha mẹ cho từ lúc ra riêng nhưng gần đây vụ mùa thất bát khiến gia đình 3 thành viên rơi vào cảnh nghèo khó.

Cố gắng đỡ đần vợ nhưng đôi chân teo tóp vì sốt bại liệt lúc nhỏ khiến  anh Try – chồng chị không thể làm được công việc nặng nhọc, gánh vác gia đình.

Trước cảnh nhà khó khăn, chị Vân cố gắng nhận hái trái cây, vô bịt cây thuê để kiếm thêm thu nhập mặc cho sức khỏe giảm sút vì phẫu thuật khối u tuyến vú cách đây 2 tháng.

Nợ nần chồng chất, vợ chồng chị Vân đâu dám mơ ước sửa sang lại căn nhà đã hư hỏng. Hy vọng có vốn canh tác lại càng xa vời dù đã tính toán hướng làm ăn cụ thể.

Gia đình anh Võ Văn Hùng, ấp 2, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

Hộ gia đình thứ 2 là anh Võ Văn Hùng ở xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Từng có 6 công đất làm ruộng nuôi sống 5 thành viên nhưng từ ngày bệnh ung thư mắt của vợ anh Hùng trở nặng, gia đình phải cầm cố hết đất đai, cuộc sống rơi vào khó khăn.

Vợ anh bị bướu mắt, ảnh hưởng tới gan và hiện chỉ uống thuốc nam cầm chừng bởi gia đình không thể tiếp tục lo lắng chi phí chạy chữa cho chị được nữa. Tiền chữa trị lên tới 400 triệu nên dù anh Hùng cầm cố hết đất đai, tranh thủ đi giăng lưới mùa nước nổi mà vẫn còn thiếu 160 triệu chưa trả nổi, 2 con lớn phải lần lượt nghỉ học tìm việc làm. Thêm nỗi lo khi mái nhà dần hư hỏng mà chưa thể sửa chữa, gia đình đành gác lại ước mơ chuộc đất làm ruộng.

Gia đình ông Nguyễn Thanh Long, ấp Thạnh Phú 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ 

Gia đình thứ 3 là hộ của ông Nguyễn Thanh Long  ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Là trụ cột gia đình với công việc bán vé số, ông Long không những chăm sóc cho người vợ đau ốm mà còn cưu mang thêm mẹ con của người con gái út dang dở hôn nhân từ 2 năm nay. Nhưng từ ngày chứng động kinh trở nặng, gia đình càng rơi vào khó khăn.

Không có điều kiện chữa trị nên sức khỏe ông Long suy giảm, chỉ đủ sức đi bán ở gần nhà. Thu nhập trông chờ vào con gái là chị Hoa. Gần đây chị Hoa lại mổ ruột thừa, sức khoẻ giảm sút. Công việc bán vé số dạo không còn phù hợp với 2 cha con ông Long.

Gia đình bà Cao Thị Thum, ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

Mong mỏi có được số vốn mở tiệm tạp hóa trước nhà đã lâu nhưng bà Cao Thị Thum xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể thực hiện vì phải chăm sóc cho người chồng tại biến và cưu mang 2 đứa cháu ngoại. 

Tuổi cao, sức yếu nhưng bà Thum vẫn nhận cưu mang 2 đứa cháu ngoại từ ngày cha các cháu qua đời, mẹ có gia đình mới. Số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán rau dạo không đủ giúp bà sửa sang lại ngôi nhà tạm bợ cập mé sông. Hy vọng mở tiệm tạp hóa trước nhà càng khó thực hiện.

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *