Bên bờ hạnh phúc
Họa sĩ Trần Lưu Hậu và họa sĩ Hoàng Đức Dũng.

Triển lãm Vần thơ đất mẹ là một tiếp nối thành công của triển lãm Nguồn cội (diễn ra từ ngày 22/4-22/5/2010)  cũng tại phòng tranh Apricot, với năm họa sĩ là Đỗ Quang Em, Phạm Luận, Đặng Xuân Hòa, Hồng Việt Dũng và Lê Quý Tông.

Vần thơ đất mẹ lựa chọn hai họa sĩ có phong cách thể hiện khác nhau, thuộc hai thế hệ cách biệt của mỹ thuật Việt Nam là Trần Lưu Hậu và Hoàng Đức Dũng.

Họa sĩ Trần Lưu Hậu, năm nay đã 82 tuổi, là hội viên lão thành của Hội Mỹ thuật Việt Nam, người đã có nhiều năm giảng dạy và đào tạo các thế hệ họa sĩ tại Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Những tác phẩm mang tính biểu hiện (expressionist) của ông rực rỡ sắc màu, khỏe khoắn và đầy sức sống – một phong cách đã đi vào lòng công chúng yêu hội họa.

Họa sĩ Hoàng Đức Dũng, năm nay 39 tuổi, hiện đang là giảng viên ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương – đang tìm lối đi cho riêng mình. Tác phẩm của anh với các bảng màu quen thuộc, đậm chất trữ tình về các vùng quê yên bình, mộc mạc và những thiếu nữ dịu dàng, e lệ.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *