Người dân và du khách tại tỉnh Fukushima, Nhật Bản như được quay ngược thời gian trở về quá khứ, khi nơi đây vừa diễn ra một lễ hội hơn 1.000 năm tuổi với sự góp mặt của các kỵ binh trong trang phục samurai oai vệ.
Một trong những điểm nhấn của lễ hội Soma Nomaoi là cuộc diễu hành trên lưng ngựa của các chiến binh samurai qua các con đường ở thành phố Minami-Soma thuộc tỉnh Fukushima. Với thanh kiếm đeo bên hông và lá cờ trên lưng, họ trông như thể bước ra từ những bộ phim lịch sử. Cũng trong khuôn khổ lễ hội kéo dài 3 ngày này, các samurai cưỡi ngựa phi nước đại qua quãng đường đua dài 1,2 km, sau đó tranh lấy lá cờ được ban tổ chức bắn lên cao rơi xuống.
Lễ hội Soma Nomaoi năm nay được tổ chức sớm hơn thường lệ hai tháng để tránh cái nóng khắc nghiệt của mùa Hè. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày diễn ra lễ hội năm nay là 26 độ, mức nhiệt này được cho là vẫn tạo cảm giác dễ chịu cho cả người và ngựa khi tham gia lễ hội.
Trong lễ hội Soma Nomaoi năm ngoái có ít nhất 111 trường hợp ngựa bị say nắng và hai trong số đó đã chết khi nhiệt độ lên đến 35,2 độ C.
Thảo Phương