Bên bờ hạnh phúc

Sáng ngày 15/6, chương trình Người kể chuyện tình đã có buổi ra mắt mùa thứ ba với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ như: Danh ca Thái Châu, danh ca Phương Dung, Á hậu Hoàng Oanh, Nam Cường…và 5 thí sinh: Minh Sang, Khánh Hoàng, Duyên Quỳnh, Minh Ngọc, Trương Diễm, Trọng Khương.

Danh ca Phương Dung – Thái Châu – Á hậu Hoàng Oanh

 

 

Là người đã đồng hành suốt 2 mùa Người kể chuyện tình, đến mùa thứ ba, danh ca Phương Dung vẫn không giấu khỏi xúc động. Chị cho  biết, đã rất nhiều lần rơi nước mắt khi chứng kiến phần thi đầy tâm huyết của các thí sinh: “Tôi đến với âm nhạc từ năm 1959, trong chặng đường ca hát của mình có rất nhiều khó khăn, gian truân, tuy nhiên, tất cả lại không khiến tôi rơi nước mắt nhiều như khi làm giám khảo Người kể chuyện tình. Qua ba mùa làm giám khảo, tôi đã tốn mất 100kg nước mắt, nhiều nhất là ở tập của các nhạc sĩ Mạnh Phát, Huỳnh Anh. Trong chương trình, tôi thấy có nhiều thí sinh trẻ vừa có kinh nghiệm sân khấu, vừa biết cách diễn xuất. Tôi tin rằng Người kể chuyện tình sẽ thành công và sẽ là nơi chắp cánh cho các thí sinh trẻ thăng hoa, tỏa sáng”.

Đồng hành cùng danh ca Phương Dung trong vai trò giám khảo là danh ca Thái Châu. Anh cho biết, bản thân rất vui khi thấy các thí sinh tuy trẻ về tuổi đời, tuổi nghề nhưng lại hóa thân rất nuột vào các nhân vật, các nhạc sĩ có tuổi đời khá lớn: “Tôi vô cùng thích thú trước sự lột xác về diễn xuất của các bạn. Cá nhân tôi rất thích tiếp xúc với các bạn trẻ nên khi được làm giám khảo tôi như cảm thấy mình trẻ ra, nhiều năng lượng hơn. Các bạn thí sinh hóa thân cho già lên còn tôi thì cứ ước có phần nào để mình hóa trang cho trẻ lại”.

5 thí sinh mùa ba

 

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC cho Người kể chuyện tình, Hoàng Oanh không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu của mình, nàng Á hậu không chỉ được khen là một MC duyên dáng, hoạt ngôn mà cô còn được BTC và báo chí đánh giá là một người đẹp có chiều sâu tri thức: “Được mời dẫn chương trình này, tôi thực sự hạnh phúc và tự hào. Tôi muốn thử thách bản thân khi dẫn một chương trình về những nhạc sĩ tài hoa, một chương trình nặng về chuyên môn âm nhạc. Từ nhỏ, bố mẹ tôi cũng rất yêu thích những ca khúc bolero, vì thế, khi dẫn chương trình tôi càng cố gắng làm sao để truyền tải những thông điệp ý nghĩa nhất của các nhạc sĩ đến với khán giả. Tôi luôn nhắn bố mẹ xem chương trình và bố mẹ tôi đã trở thành fan của chương trình” – Hoàng Oanh tâm sự.

 

Là ca sĩ đã thành danh từ Người kể chuyện tình khi đăng quang quán quân mùa đầu tiên, Nam Cường tâm sự, anh đã có một cuộc hóa thân ngoạn mục khi làm điều chưa từng làm bao giờ và vì thế, kết quả mà anh đạt được là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra.

 

"Nhờ cuộc thi Người kể chuyện tình  tôi đã mở rộng được đối tượng khán giả của mình, tên tuổi tôi được biết đến nhiều hơn, không chỉ ở bộ phận các bạn trẻ tuổi teen nữa. Giờ đây, tôi tự tin có nhiều cô chú, anh chị lớn tuổi cũng yêu mến mình. Có những lần đi diễn, tôi định hát nhạc trẻ, thế nhưng ở dưới, khán giả lại cứ nhìn mình và bảo “Anh này hát nhạc bolero hay lắm, anh này biểu diễn trên đài Vĩnh Long này”. Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động. Đúng là nhờ chương trình tôi đã đạt được những kỳ vọng lớn lao trong nghề" – Nam Cường chia sẻ.

Nguồn: Đình Cường Ảnh: Phú Hưng ( Media.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *