Bên bờ hạnh phúc

Với giọng hát trầm ấm tuyệt vời, nam ca sĩ Huy Luân đã đạt điểm tuyệt đối trong tập 11 của Tình Bolero 2019, vừa phát sóng trên kênh THVL1. Anh cùng với nam ca sĩ Huỳnh Thật – người có tiết mục dàn dựng công phu, độc đáo nhất nhận được phần thưởng nóng 5 triệu đồng của chương trình.

Đêm thi có 2 chủ đề và 8 ca sĩ dự thi được chia thành 2 nhóm. Nhóm thi ở chủ đề Chuyện của Ánh sáng gồm có ca sĩ Phạm Phương, Hữu Đức, Huy Luân và Amy Lê Anh. Nhóm thi ở chủ đề Chuyện của Mây gồm có ca sĩ Huỳnh Thật, Thảo My, Thụy Uyên và Vỹ Khang. Mỗi ca sĩ thể hiện riêng 1 ca khúc nhưng được chia theo từng cặp để phần dàn dựng câu chuyện có tính kết nối với nhau.

Huy Luân đạt điểm tuyệt đối Tình Bolero

Ca sĩ Huy Luân và Hoa hậu quý bà Amy Lê Anh được chia thành một cặp và tiết mục của cả hai được dàn dựng bởi đạo diễn Vũ Trần (Á quân Kịch cùng Bolero 2017). Thử thách dành cho Vũ Trần đó là anh phải kết nối ca khúc Mười năm tình cũ do Huy Luân thể hiện và ca khúc Ảo ảnh do Amy Lê Anh trình bày thành một câu chuyện có sự liên quan với nhau. Và anh đã chọn câu chuyện nói về mối tình trắc trở của đôi trai gái từng lớn lên bên nhau với nhiều kỷ niệm tươi đẹp, nhưng vì biến cố họ đã lạc nhau để rồi 10 năm sau họ gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le nơi vũ trường. Lúc này, cô gái đã trở thành một nữ ca sĩ phòng trà xinh đẹp và có rất nhiều đàn ông vây quanh.

 

Trong phần dàn dựng, Vũ Trần đã khéo léo dàn dựng những luồng ánh sáng của sự hoài niệm ngày xưa, của những khoảnh khắc tự sự trong bóng đêm và ánh sáng rực rỡ nơi sân khấu vũ trường. Ngoài phần dàn dựng, tiết mục đã nhận được nhiều lời khen của các giám khảo dành cho giọng hát tuyệt vời của nam ca sĩ Huy Luân.

Đây là lần đầu tiên Huy Luân thể hiện ca khúc kinh điển Mười năm tình cũ (st Trần Quảng Nam). Ca khúc được sáng tác vào năm 1985 và là một hiện tượng lúc bấy giờ khi các ca sĩ, các hãng băng đĩa đều mong muốn thu âm.

Nhận xét về Mười năm tình cũ phiên bản Huy Luân, nữ giám khảo Đông Đào dành lời khen: “Huy Luân có giọng hát rất tốt, giọng hát trầm khỏe”. Giám khảo Mỹ Huyền: “Phong cách biểu diễn Huy Luân mang đến sự da diết”. Không quá bất ngờ với giọng hát hay của Huy Luân vì đã từng hợp tác với anh trong nhiều chương trình nên giám khảo Vũ Thành Vinh chỉ khuyến khích Huy Luân nên mạnh dạn đột phá và “chơi lớn” hơn nữa để tạo cú hích cho sự nghiệp của mình.

Huy Luân chia sẻ trước đây anh thụ động trong việc đổi mới và không nghĩ rằng mình có thể hát nhiều dòng nhạc, vì vậy trong cuộc thi này anh quyết định sẽ thay đổi bản thân mình để mang đến nhiều sản phẩm âm nhạc hấp dẫn hơn cho khán giả.

Với ca khúc Ảo ảnhHoa hậu quý bà Amy Lê Anh có cơ hội thể hiện sự quyến rũ, tự tin của mình khi vừa hát vừa thể hiện vũ đạo và diễn xuất. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cô gặp bất lợi vì ảnh hưởng tới phần chính là giọng hát. Giám khảo Đông Đào nhật xét: “Amy Lê Anh chú ý diễn xuất nhiều nên giọng hát có phần hạn chế”. Giám khảo Mỹ Huyền: “Amy Lê Anh khác hẳn với tập vừa rồi, nét diễn tả có chiều sâu hợp với ca khúc Ảo ảnh”.

 

Kết quả của tiết mục kết nối, Huy Luận đạt điểm tuyệt đối 30 điểm và nhận được phần thưởng nóng 5 triệu đồng của chương trình. Amy Lê Anh nhận được 27,5 điểm.

“Ông giáo” trẻ Hữu Đức viết tiếp chuyện tình cùng cựu nữ sinh Phạm Phương

Cặp đôi thứ hai trong nhóm thi chủ đề Chuyện của Ánh sáng là ca sĩ Phạm Phương và ca sĩ Hữu Đức. Trong phần dàn dựng của đạo diễn Minh Nhật (Quán quân Kịch cùng Bolero 2018), cả hai vào vai 2 người bạn học cũ, sau khi ra trường thì mỗi người một nơi. Sau nhiều năm bôn ba, trong một lần về thăm lại trường xưa, “cô nữ sinh” Phạm Phương đã tình cờ gặp lại người bạn học mà nay đã trở thành một “ông giáo” chững chạc. Kỷ niệm ngày cũ, cùng với những cảm xúc đồng điệu trong lần gặp lại đã thắt chặt thêm tình cảm của cả hai và rồi họ quyết định cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới.

Là người xuất hiện đầu trong tiết mục, Phạm Phương thể hiện ca khúc Cô đơn (st Nguyễn Ánh 9) với nỗi niềm của một cô gái đã từng trải qua những cuộc tình dang dở, vừa cảm thấy cô đơn vừa cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu. “Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi…”. Có lẽ để khắc họa chi tiết này, đạo diễn Minh Nhật đã để cho ca sĩ Phạm Phương xuất hiện trong chiếc đầm trắng, gợi cảm của một người phụ nữ từng trải thay vì áo dài trắng. Trong vai “ông giáo” trẻ, ca sĩ Hữu Đức thể hiện ca khúc Con đường tình ta đi (st Phạm Duy) với giai điệu nhẹ nhàng cùng lời ca lãng mạn, đầy hoài niệm.

Nhận xét về tiết mục, giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh: “Đạo diễn Minh Nhật khéo léo dàn dựng 2 bài hát tưởng như không liên quan tạo thành một câu chuyện. Yếu tố ánh sáng được đạo diễn sử dụng tốt, ánh sáng của nỗi buồn hoài niệm và ánh sáng của ngày mới bắt đầu, chỉ tiếc 1 số đoạn ánh sáng bị tắt sớm quá. Về diễn xuất, Phạm Phương tiết chế vừa vặn, Hữu Đức diễn còn hơi cứng”. Kết thúc phần thi, ca sĩ Phạm Phương nhận được 28 điểm và Hữu Đức nhận được 25,5 điểm.

Ca sĩ Thụy Uyên giữ được chồng nhờ thi Tình Bolero

Ở nhóm chủ đề Chuyện của Mây, ca sĩ Thụy Uyên và ca sĩ Vỹ Khang được chia thành một cặp. Tiết mục của cả hai do đạo diễn Minh Nhật dàn dựng mang không khí lạnh lẽo và có phần ma mị với hình ảnh chủ đạo là 1 nghĩa trang cô quạnh. Thụy Uyên vào vai linh hồn của một cô gái thất tình, ngày đêm hát cho người đàn ông đã bỏ rơi mình.

Chị thể hiện ca khúc Nước mắt mùa thu (nhạc Phạm Duy, thơ Hoài Trinh). Vỹ Khang vào vai người đàn ông trong câu chuyện tình dang dở, ông đến nghĩa trang và thể hiện ca khúc Linh hồn tượng đá (st Mai Bích Dung) để xót thương cho người con gái năm xưa.

Giám khảo Đông Đào khen: “Khi Thụy Uyên cất tiếng hát lên khiến rung động trái tim, nhưng phong cách trình diễn còn dè dặt, chưa tự tin. Còn ca sĩ Vỹ Khang có giọng hát tốt, phong cách tốt, nhưng phát âm chưa gọn và còn bị đều quá”. Về dàn dựng, giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh nhận xét: “Mây mang đến cảm giác của sự bồng bềnh, man mác buồn, nhưng mây cũng nâng đỡ con người lên cao và hôm nay mây đã nâng 2 thí sinh lên. Đạo diễn Minh Nhật tài tình trong dàn dựng sân khấu tạo ra không gian, mang đến nét thoáng buồn nhưng không bi lụy”. Giám khảo Mỹ Huyền nhắc nhở Thụy Uyên nên tiết chế các động tác đưa tay, Vỹ Khang nên chú ý về cách chọn phụ kiện cho trang phục trình diễn.

Trong tiết mục, Thụy Uyên vào vai cô gái khóc cho mối tình của mình, còn ngoài đời, chị vừa tìm lại được hạnh phúc của mình. Chị cho biết mình và chồng đã kết hôn với nhau được 10 năm. Trước khi tham gia Tình Bolero, cả hai vợ chồng gặp nhiều mâu thuẫn và đã nộp đơn ly dị lên tòa án. Trong ngày đầu thi Tình Bolero, vì không về kịp để đón con nên chị đành nhờ chồng đón con giúp. Vì con đòi đi xem mẹ hát nên người chồng đã chở con lên trường quay. Lúc ngồi ở dưới sân khấu, nhìn thấy vợ vất vả chuẩn bị cho phần thi, anh mới hiểu được những khó khăn của chị và cả niềm đam mê của vợ.

Dường như quên hết những mâu thuẫn trước đó, anh lăng xăng chụp ảnh cho vợ, rồi hạnh phúc hơn cả vợ khi thấy chị nhận được 3 đèn xanh của giám khảo, nhận giải thưởng nóng của chương trình ngay đêm thi đầu tiên. Nhìn thấy hành động của chồng, ngọn lửa tình yêu trong Thụy Uyên bùng lên lại. Sau ngày thi đó, vợ chồng chị đã ngồi lại nói chuyện với nhau và kết quả là lá đơn ly dị của 2 vợ chồng đã không còn ở tòa án nữa. Từ đó, chị hạnh phúc tự hào gọi giọng hát của mình là “tiếng hát giữ chồng”.

Với phần thi tuần này, Thụy Uyên nhận được 29 điểm, Vỹ Khang nhận 25,5 điểm.

Huỳnh Thật nhận giải thưởng nóng của Tình Bolero với tiết mục bolero cổ trang

Cặp thí sinh cuối cùng là Huỳnh Thật và Thảo My. Khác hẳn với các tiết mục trước, đạo diễn Vũ Trần đã mang không gian tiên cảnh bồng lai lên sân khấu và để cả hai ca sĩ xuất hiện trong trang phục cổ trang. Huỳnh Thật vào vai chàng thư sinh mang trong mình nỗi thương nhớ nàng tiên xinh đẹp Thảo My. Anh thể hiện ca khúc Mật đắng tình yêu (st Hàn Châu) và Thảo My thể hiện ca khúc Tấm ảnh không hồn (st Hoài An).

Giọng hát của 2 ca sĩ và phần dàn dựng tiết mục được ban giám khảo đánh giá cao. Giám khảo Đông Đào khen: “Huỳnh Thật có chất giọng lạ, dày và ngọt, cần lưu ý chữ cuối câu nên nghẹn ngào hơn. Thảo My lên giọng gió rất đẹp, nhưng cảm xúc quá nên khi hát có một chỗ bị phô”. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh khen đạo diễn Vũ Trần có ý tưởng rất hay, tạo ra không gian hư và thật, kết nối rất đẹp. Đây cũng là tiết mục đầu tiên khiến giám khảo Mỹ Huyền không có gì để nhận xét về trang phục của 2 thí sinh vì sự chuẩn bị hoàn hảo đã mang đến tiết mục trình diễn tuyệt vời.

Với tiết mục này, ca sĩ Huỳnh Thật đã nhận được số điểm 29,5 trong chủ đề Chuyện của Mây và nhận phần thưởng nóng 5 triệu đồng của chương trình, ca sĩ Thảo My nhận 27 điểm.

Tổng điểm của 2 tập 10 và 11, ca sĩ Huy Luân và Thụy Uyên cùng dẫn đầu với 59 điểm, kế đến là Phạm Phương 57,5 điểm, Huỳnh Thật 57 điểm, Hữu Đức và Thảo My cùng được 53,5 điểm. Với số điểm thấp nhất sau 2 chủ đề, Amy Lê Anh 53 điểm và Vỹ Khang 51,5 điểm đã phải chia tay Tình Bolero 2019.

Tập 12 Tình Bolero bảng phòng trà với chủ đề Chuyện của Hoa sẽ phát sóng vào lúc 21h00 thứ Sáu ngày 31/5 trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *