Bên bờ hạnh phúc

“Trong việc học của cháu, tôi tạo điều kiện tốt nhất với khả năng tự học, tự đọc sách, tự nghiên cứu. Đặc biệt là cháu chưa bao giờ đến lò luyện thi một ngày nào, chỉ học ở trường….”, bố em Dương Hoàng Hưng – thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân, cho biết.

Em Dương Hoàng Hưng (sinh năm 1992), ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An vừa trở thành thủ khoa kỳ thi tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân với tổng điểm 29,5 điểm (Toán 9,75; Lý 9,75 và Hóa 10).

Dương Hoàng Hưng vừa đỗ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh của Trường đại học Kinh tế Quốc dân với 29,5 điểm. (Ảnh: T.D)

Dương Hoàng Hưng là con trai đầu trong một gia đình có bố và mẹ đều công tác trong ngành giáo dục. Ông Dương Văn Sửu, bố Hưng, là thầy giáo dạy môn Vật lý tại Trường THPT Đô Lương 1. Hưng không vất vả như những người bạn cùng trang lứa, điều kiện học tập cũng đầy đủ hơn.

Ngay từ lúc học lớp 5, với sự nỗ lực trong học tập, Hưng đã đạt thành tích đầu tiên là giải Ba kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Năm lớp 9, Hưng đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Toán của tỉnh Nghệ An. Tiếp đó, Hưng thi đỗ vào học Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Năm học lớp 11, Hưng được chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi quốc gia cùng các anh chị lớp 12 và đạt giải Ba. Cũng trong năm học đó, Hưng đạt giải nhất kỳ thi quốc gia giải Toán trên máy casio lần thứ 9. Năm học 2009-2010, Hưng đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán.

Hưng chia sẻ: “Để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi thì nên ôn tập thật kỹ nhất là các dạng bài làm trong sách giáo khoa. Làm các đề thi thử của các trường để biết được các dạng đề thi. Trước và trong khi thi thì phải tạo tâm lý thật tốt, thật bình tĩnh để có thể làm bài, không nên quá căng thẳng trong khi thi….”.

Đạt được thủ khoa của một trường “hàng top” như ĐH Kinh tế Quốc dân là một thành tích lớn của Dương Hoàng Hưng. Niềm vui của em không chỉ lan tỏa trong gia đình và người thân, mà còn tạo niềm vui chung cho bà con lối xóm và bạn bè.

Trò chuyện với PV Dân trí, ông Dương Văn Sửu cho hay: “Trong việc học của cháu, tôi vừa là người cha, vừa là người thầy. Do đó tôi tạo điều kiện cho cháu học tốt nhất với khả năng tự học, tự đọc sách, tự nghiên cứu. Đặc biệt là cháu chưa bao giờ học lò luyện thi một ngày nào, chỉ học ở trường. Ở nhà, cháu tự học, mua sách và tài liệu nghiền ngẫm”.

Hàng xóm của gia đình Hưng – ông Hoàng Đình Giai, nhận xét: “Chúng tôi thấy thầy cô (bố mẹ Hưng – PV) chăm sóc cháu rất chu đáo. Cháu Hưng rất chăm học, những ngày nghỉ hè Hưng ngồi học suốt ngày. Cháu đã đạt giải cao kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nhưng vẫn cứ miệt mài ôn thi vào ĐH Kinh tế Quốc dân”.

Ngay sau khi kết thúc kỳ thi ĐH, về nhà Hưng lại phụ giúp bố mẹ những công việc nhỏ và kèm các em nhỏ trong xóm giải các bài toán khó. Không chỉ học giỏi, Hưng luôn được mọi người yêu mến bởi tính hiền lành, trung thực.

Được biết, sắp tới Dương Hoàng Hưng sẽ theo học khoa Kiểm toán nhà nước, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Khi được hỏi về ước mơ, Hưng cho biết em muốn được đi du học và sau này trở thành nhà nghiên cứu và nhà lãnh đạo về kinh tế.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *