Bên bờ hạnh phúc

Nếu một ngày mùa hè mới đến bằng những cơn nóng hấp hổi giữa thành phố ồn ào, bạn chỉ còn muốn đắm mình trong không gian mênh mang mát rượi của biển xanh, cát trắng, nắng vàng ươm.

Cô Tô là một quần đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh, cách đất liền chừng hơn 20 km.
Có thuyền ra đảo từ Vân Đồn – Cửa Ông với 2 chuyến một ngày, mỗi chuyến chạy khoảng 2 tiếng. Giá vé tàu dao động từ 100.000-200.000 đồng. Đến đảo, bạn vẫn có thể thuê xe máy để vi vu, hoặc cũng có thể gửi cả xe lên tàu.
Đường đến Cô Tô là một trải nghiệm thú vị.
Nếu say sóng, hãy đảm bảo rằng bạn mang theo thuốc chống say, nhất là những ngày biển có chút không yên ả.
Hành trình đến Cô Tô đưa bạn tới với hòn đảo đẹp đến ngỡ ngàng.
Sóng vẽ vào bờ những nét vẽ vừa trẻ thơ, êm đềm nhưng cũng ồn ào và dữ dội.
Ở Cô Tô có đủ dịch vụ, từ nhà đến xe đến đồ ăn thức uống. Người dân ở đây rất thân thiện. Bạn sẽ không gặp khó khăn gì để có thể hỏi thăm đường hoặc nơi ăn uống, thuê phòng, xe…
Đi Cô Tô chừng hai đến ba ngày là đủ. Tất nhiên, nếu bạn có ở cả tuần lễ cũng không sao vì  đến đó rồi chỉ muốn có thể ở lại.
Ngoài Cô Tô lớn, bạn có thể xách máy ảnh lên là đi chụp thỏa thích tại bãi tắm Vàng Chải, bãi Hồng Vàn, bãi 5 cây, Cô Tô con…Để tới những đảo nhỏ này, ta có thuể thuê tàu đánh cá, nhớ thỏa thuận giá trước.
Ở Cô Tô bạn sẽ thấy có 2 thứ rất đáng tiếc nếu không làm, đó là dạo biển khi bình minh lên, khi mặt trời lặn và ăn hải sản.
Sáng sớm, cảnh đẹp đến mê mẩn. Vị biển ngai ngái truyền vào cánh mũi. Ta hít nhẹ cái trong lành nơi đây. Đi chân trần trên cát, nước mát lạnh, cát mịn mềm.
Cô Tô tuyệt diệu lắm. Biển dát những tia nắng cuối ngày lóng lánh, trời ửng hồng rồi dần tối. Phút rực rỡ cuối ngày qua đi, Cô Tô trở về lặng im trong lòng biển.
Hải sản ở Cô Tô phong phú và tươi ngon, từ những món quen thuộc như ngao, sò, mực sống… cho tới tu hài, cầu gai, hàu biển hay bào ngư…

 

Nguồn: C.M.T.G / Depplus / Zing.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *