Bên bờ hạnh phúc

Hai tuần sau các vụ đụng độ sắc tộc xảy ra làm 2.000 người thiệt mạng ở miền Nam Kyrgyzstan, nhiều nhóm dân phòng được thành lập với tên gọi “Người yêu nước” để hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc chấm dứt bạo lực sắc tộc tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua.

Khi hoàng hôn buông xuống ở thủ đô Bishkek, nhiều nhóm người Kyrgyzstan tụ họp lại để chuẩn bị cho một đêm dài tuần tra nhằm bảo vệ thành phố khỏi các bất ổn. Mỗi tối, nhóm người không trang bị vũ khí này đi tuần tra quanh các đường phố ở thủ đô để đảm bảo an ninh cho khu vực.

Chính quyền ca ngợi những thường dân này đã tự đứng ra tổ chức các nhóm tuần tra và hợp tác với cảnh sát để duy trì trật tự.

Anh Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *