Bên bờ hạnh phúc

Các nguồn tin từ người thân cho biết, Maulvi Faqir Mohammad, phó tướng của Meshud, đã tự phong chức thủ lĩnh tạm quyền của Taliban tại Pakistan. Cũng theo nguồn tin này, thủ lĩnh Meshud vẫn chưa chết mà chỉ bị bệnh nên tạm thời không thể đảm trách chức vụ.

Trong khi đó, tại Thủ đô Islamabad, Ngoại trưởng Pakistan Sha Qureshi nói rằng, Taliban vẫn đang trốn chạy và Chính phủ thành công trong chiến dịch truy quét các phần tử thuộc lực lượng này.

Theo ông Qureshi, cái nhìn của công chúng Pakistan đối với Taliban đã thay đổi. Giờ đây, hầu hết người dân đều lo ngại sự hiện diện của các tay súng dân quân vì họ mong muốn sống hoà bình.

Hiện tại, chính quyền Islamabad muốn thu hút sự ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước đối với cuộc chiến chống quân nổi dậy Taliban.

Trong buổi tiếp Đặc sứ của Tổng thống Mỹ, ông Richard Holbrooke, Ngoại trưởng Qureshi đã đánh giá cao mối quan hệ giữa Pakistan với Mỹ. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về các vấn đề kinh tế, điện năng mà Mỹ có thể sẽ hỗ trợ Pakistan.

Về cuộc bầu cử tại nước láng giềng Afghanistan, Ngoại trưởng Qureshi cho biết, Pakistan hoàn toàn không can thiệp, tức là không ủng hộ hay phản đối bất kỳ ứng cử viên nào. Ông tuyên bố, Pakistan chỉ muốn nhìn về tương lai và tăng cường quan hệ với Afghanistan, nhất là trên lĩnh vực kinh tế.

Vĩnh Thới (Theo CNN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *