Bên bờ hạnh phúc

Reid Stowe đã quay trở về quê nhà ở thành phố New York sau 3 năm lênh đênh trên biển. Ảnh: Internet

Reid Stowe, 55 tuổi, lái chiếc thuyền buồm đi qua Tượng đài Nữ thần Tự do vào cảng New York, vẫy tay chào đám đông đang đứng trên bờ. Ông đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của chuyến hải trình trên chiếc thuyền buồm mang tên Anne. Đã hơn 3 năm kể từ khi Stowe từ giã gia đình và đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cậu con trai Darshen 23 tháng tuổi. Vợ ông là người giúp ông thực hiện chuyến hải trình dài nhất trong lịch sử.

Soanya Ahmad, 23 tuổi, rời thuyền từ giai đoạn đầu tiên của chuyến hải trình sau khi cô có thai. Hiểu rằng Stowe cần hoàn tất sứ mệnh đi thuyền buồm trong hơn 1.000 ngày, cô trở về nhà ở Queens, New York, nơi cô sinh con và duy trì liên lạc với chồng qua điện thoại và e-mail. Khi được hỏi phần khó khăn nhất trong chuyến hải trình là gì, Stowe trả lời “đó là để Soanya ra đi” Ông mô tả những tháng sau đó là thời điểm khó khăn nhất khi nhận ra rằng ông đang đơn độc. Nhưng ý chí phi thường và nghị lực mạnh mẽ đã giúp ông vượt qua. Gia đình ông đón mừng người trở về trong nước mắt. Bà Anne Stowe, mẹ ông, tâm sự: "Hạnh phúc ngập tràn khi Stowe trở về. 3 năm là khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với chúng tôi. Tôi có 6 người con, và đây là lần đầu tiên, tất cả đều có mặt ở đây".

Stowe sẻ chia kinh nghiệm với thế giới. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu sau khi đặt chân lên bờ là ăn uống với gia đình cùng bạn bè thân hữu.

THVL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *