Bên bờ hạnh phúc

Chú heo kỳ diệu còn sống sót sau 36 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008 vừa kỷ niệm 2 năm ngày được cứu sống.

"Chú heo kỳ diệu" sống sót sau 36 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong trận động đất kinh hoàng ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc năm 2008. Ảnh: Internet

2 năm kể từ ngày được cứu sống sau trận động đất mạnh 8 độ richte ở tỉnh Tứ Xuyên làm hơn 80 ngàn người thiệt mạng, 1 trong những chú heo đáng yêu nhất Trung Quốc hiện đang tận hưởng 1 cuộc sống rất tuyệt vời trong 1 viện bảo tàng của Trung Quốc. Nhân kỷ niệm 2 năm được “tái sinh” hôm 17 tháng 6 vừa qua, chú heo đã có 1 bữa tắm thật thỏa thích trước khi được đưa đến địa điểm tổ chức mừng sinh nhật. Bị kẹt dưới đống đổ nát suốt 36 ngày, chú heo kỳ diệu vẫn còn sống mà không hề ăn gì ngoài nước và 1 túi than cho đến khi được cứu sống ở thành phố Bành Châu. Sau khi được ông chủ Vương Tĩnh Minh 63 tuổi chăm sóc chu đáo, ý chí sinh tồn của chú heo đã truyền nghị lực cho rất nhiều người và chú được đặt tên là Chư Kiên Cường, có nghĩa là “Chú heo có ý chí mạnh mẽ”, và trở thành biểu tượng của sự quyết tâm.

Theo nhật báo Trung Quốc, chú heo Chư Kiên Cường đã giành chiến thắng trong cuộc thăm dò ý kiến trên mạng internet có tiêu đề “10 con vật nghị lực nhất Trung Quốc năm 2008” bằng 1 cuộc bỏ phiếu bình chọn nhất trí trên diễn đàn Red Net. Chú heo Chư Kiên Cường hiện cân nặng hơn 200kg, tăng 150kg kể từ thời điểm được cứu sống từ dưới đống đổ nát.

Rất đông nhà hảo tâm đến từ khắp nơi trên đất nước Trung Quốc, trong đó có ông bà chủ trước kia, cùng báo giới đến tham dự lễ kỷ niệm 2 năm ngày chú heo được cứu sống. Một ông lão thậm chí còn cất vang 1 bài hát được sáng tác dành cho chú heo Chư Kiên Cường. Buổi lễ kết thúc khi Chư Kiên Cường chúi mõm vào thưởng thức cái bánh kem được làm dành tặng riêng cho chú.

Thu Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *