Bên bờ hạnh phúc

Leicester đã không thể duy trì chuỗi trận thắng ấn tượng của mình ở Ngoại hạng Anh khi nhận thất bại 2-4 trong chuyến làm khách trước Everton.

Xét về phong độ, Leicester đang trội hơn hẳn Everton với chuỗi 5 trận toàn thắng ở Ngoại hạng Anh và sẽ là 6 nếu tính trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ đã sớm bị dội gáo nước lạnh với bàn thua ngay phút đầu tiên của trận đấu và người lập công cho Everton là Tom Davies. Nhưng Leicester đã mau chóng thể hiện bản lĩnh với bàn quân bình tỷ số chỉ 4 phút sau đó với cú dứt điểm hóc hiểm của Slimani. Chưa dừng lại đây, Leicester tiếp tục khiến NHM nhà sướng rên với pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-1 ngay phút thứ 10 của Albrighton.

Davies giúp Everton dẫn điểm ngay phút thi đấu đầu tiên

Nhưng Slimani đã giúp Leicester quân bình tỷ số cũng chỉ sau đó 4 phút

Tinh thần Leicester càng lên cao khi Albrighton nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 10

Song ở thời điểm người ta nghĩ đến viễn cảnh Leicester tiện đà diệt gọn đối thủ thì sự xuất sắc của Lukaku – ngôi sao của các trận đấu nhỏ, đã khiến cục diện đi theo chiều hướng có lợi cho Everton. Cú đánh đầu của chân sút người Bỉ ở phút 23 đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trước khi hiệp 1 khép lại, đội trưởng Jagielka một lần nữa trừng phạt khả năng không chiến kém cỏi của Bầy cáo để nâng tỷ số lên 3-2 cho Everton.

Lukaku dập tắt sự hưng phấn của Leicester bằng bàn quân bình tỷ số 2-2

Thủ quân Jagielka nâng tỷ số lên 3-2 cho Everton trước khi hiệp 1 khép lại

Bước sang hiệp 2, Leicester không giấu diếm ý đồ giật lại điểm khi đẩy cao đội hình kiếm bàn gỡ và họ đã gây ra sóng gió với các cú dứt điểm của Mirallas hay Slimani. Nhưng một nữa Lukaku lại trở thành người dập tắt hưng phấn của đội khách với bàn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 57. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng xuyên suốt thời gian còn lại nhưng sự vô duyên của các chân sút và sự vắng mặt của thần may mắn khiến mảnh lưới của hai đội không còn rung thêm lần nào cho đến khi trọng tài thổi hồi còi báo hiệu hết giờ.

Lukaku tiếp tục là hung thần của Leicester với bàn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 57

Nhà ĐKVĐ Leicester (trắng) đã bị giải mã đúng vào thời điểm họ đang có phong độ cao nhất

Everton đã giải mã thành công hiện tượng Leicester và 3 điểm trong trận đấu này đã giúp đoàn quân của HLV Ronald Koeman có được 54 điểm, bằng đội xếp thứ 6 Arsenal, nhưng vẫn phải hài lòng ở vị trí thứ 7 do kém chỉ số phụ, chưa kể còn thi đấu nhiều hơn Pháo thủ 3 trận. Với Leicester, trận thua này không khiến họ lún sâu xuống khu vực nguy hiểm khi vẫn còn hơn nhóm xuống hạng ít nhất 8 điểm.

Theo bongda+
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *