Bên bờ hạnh phúc

Dimitri Payet góp một pha kiến tạo và bàn ấn định tuyệt đẹp mang lại thắng lợi cho tuyển Pháp trong trận khai mạc giải vô địch các quốc gia châu Âu khởi tranh hôm qua 10/6.

Đá trận khai mạc một giải đấu lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng với các đội chủ nhà. Cuộc đọ sức giữa Pháp với Romania một lần nữa chứng minh cho thực tế đó. Và đội chủ nhà Euro 2016 có lẽ đã phải chịu một kết quả hoà, nếu không có sự toả sáng kịp thời và mang tính quyết định của Dimitri Payet.

Payet chính là nhân tố tạo ra khác biệt thắng – thua trong trận khai mạc Euro 2016, giúp đội tuyển chủ nhà có ba điểm đầu tay trên con đường chinh phục ngôi cao. Ảnh: UEFA.

Khi đồng hồ điểm phút 87, tỷ số trên bảng điện tử là 1-1. Các khán đài sân Stade de France, với đại đa số là CĐV chủ nhà Pháp, như đang nín thở bởi âu lo, khi dưới mặt cỏ đội bóng của họ đang phải đánh vật với một Romania kiên cường và chơi thứ bóng đá phòng ngự – phản công khoa học. Sự bế tắc là điều dễ cảm nhận, khi chứng kiến những cái lắc đầu của những cầu thủ áo lam sau mỗi pha lên bóng hỏng, và ánh mắt âu lo trong dáng đứng như hoá đá bên ngoài đường biên của HLV Didier Deschamps. 

Thế rồi, cả cầu trường chợt như bùng nổ trong phấn khích, bởi một khoảnh khắc thiên tài của Payet. Nhận bóng từ Kante, tiền đạo thuộc biên chế West Ham chạm nhịp đầu bằng chân phải, rồi rất nhanh tung ra cú cứa lòng bằng chân trái. Đó là một pha xử lý của bản năng, vì nó chỉ diễn ra trong tích tắc, và Payet gần như không quan sát về hướng sút. Bóng đi vừa đủ lực, nhưng có thừa độ hiểm để lượn qua những chiếc bóng áo vàng, tìm đến góc cao phía xa ấn định thắng lợi 2-1 cho tuyển Pháp. 

Nếu không có khoảnh khắc đó của Payet, Pháp rất có thể sẽ đi vào vết xe đổ của chính họ – không thắng trận ra quân ba trong số giải đấu lớn gần đây (hoà Romania 0-0 ở Euro 2008, hoà Uruguay 0-0 ở World Cup 2010, hoà Anh 1-1 ở Euro 2012). Khi ấy, áp lực, vốn đã khủng khiếp, sẽ còn đè nặng hơn nữa lên vai thầy trò Deschamps.

Người Pháp thật sự đang rất cần một chức vô địch, để xua đi bóng ma thất bại ám ảnh nền bóng đá này suốt tám năm qua: bị loại ngay từ vòng bảng tại Euro 2008, World Cup 2010, thua bạc nhược tại Euro 2012 và dừng chân ở tứ kết World Cup 2014. Vì thế, đánh bại Romania sẽ giúp "Les Bleus" giảm bớt áp lực, để tự tin hơn trên chặng đường tiếp theo của Euro 2012, nơi họ là chủ nhà và mang trên vai sứ mệnh chinh phục ngôi cao.

Romania xứng đáng có ít nhất một điểm trận này, xét đến cách họ chơi bóng tự tin, chẳng những không hề e sợ mà nhiều thời điểm còn làm đội chủ nhà đang ngùn ngụt khí thế phải chùng xuống. Đội quân của HLV Iordanescu phòng ngự chắc, phản công sắc sảo – đặc biệt là những pha đâm biên. Điều duy nhất họ thiếu để đạt kết quả tốt hơn có lẽ chỉ là một ngôi sao biết cách tạo khác biệt, như Payet của đội chủ nhà.

Bogdan Stancu là chủ nhân bàn gỡ hoà 1-1 cho Romania từ chấm phạt đền ở phút 65, nhưng trước đó, ở đầu mỗi hiệp, anh đã bỏ lỡ hai cơ hội bằng vàng mười để có thể giúp đội bóng áo vàng tạo lợi thế dẫn bàn. Phút thứ tư, tiền đạo đang đánh thuê ở Thổ Nhĩ Kỳ dứt điểm cận thành, nhưng không thắng được Hugo Lloris. Còn ở phút 48, khi có cơ hội sau một tình huống phá bẫy việt vị, Stancu lại dứt điểm có phần cẩu thả, với một cú ngả người vô-lê đưa bóng đi chệch đích.

Trước khi hân hoan với niềm vui chiến thắng mà Payet mang lại, Pháp đã có những thờ khắc lạnh gáy trước một Romania giàu lòng quả cảm. Ảnh: Reuters.

Pháp gặp nhiều khó khăn khi ngôi sao tấn công được kỳ vọng nhất của họ là Antoine Griezmann chìm nghỉm trong sự bủa vây của hàng thủ áo vàng do hòn đá tảng Chichires chỉ huy. Pogba chơi mờ nhạt. Giroud, như thường lệ, vẫn vụng về ở vị trí trung phong cắm. Nhưng giữa lúc cả tập thể ấy, Payet đã toả sáng rất kịp thời.

Trước khi ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1, cầu thủ thuộc biên chế West Ham cũng là chủ nhân của đường kiến tạo bàn mở tỷ số, với một pha treo bóng rất hiểm từ phải vào để Giroud bật cao đánh đầu tung lưới Romania ở phút 57. Bên cạnh hai tình huống này, Payet còn nhiều lần quay hàng phòng ngự đối phương như chong chóng, tạo ra bốn cơ hội rõ rệt khác, nhưng Giroud (hai lần), Griezmann rồi Pogba đều bỏ lỡ, vì dứt điểm thiếu chính xác.

Màn trình diễn ấn tượng ấy của Payet không chỉ giúp Pháp có thắng lợi đầu tay, mà còn mang lại cho cá nhân anh phần thưởng Cầu thủ hay nhất trận do UEFA bình chọn.

Bên cạnh khâu dứt điểm, nếu còn có vấn đề gì khác làm HLV Deschamps bận lòng sau trận ra quân, thì đó chỉ có thể là những rủi ro ở vị trí hậu vệ trái của Patrice Evra. Euro 2016 là giải đấu lớn thứ năm liên tiếp mà cầu thủ kỳ cựu của Juventus góp mặt tính từ World Cup 2006, nơi Pháp đoạt ngôi Á quân. Kinh nghiệm của anh là rất cần thiết khi Pháp có nhiều cầu thủ trẻ. Nhưng mặt khác, ở tuổi 35, gánh nặng tuổi tác đã hiện rõ trong các bước chạy và từng pha xử lý của Evra.

Evra đang là mắt xích yếu nhất của tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh tình huống phạm lỗi ngáng chân rất phô với Stanciu, dẫn tới quả phạt đền mà Romania gỡ hoà, Evra còn có nhiều pha xử lý chậm chạp, vụng về khác. Anh cũng không đủ thể lực để đua tốc độ trong các tình huống cần tấn công biên – một yêu cầu quan trọng trong cách chơi được HLV Deschamps định hình cho tuyển Pháp.

Nguồn: Theo Thừa Thiên/VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *