Bên bờ hạnh phúc

Juventus hiện trải qua những ngày tháng đẹp nhất, khi đang băng băng về đích trong cuộc đua giành Scudetto và đã lọt vào chung kết Coppa Italia. Nhưng để hướng đến danh hiệu Champions League đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, Bianconeri phải chinh phục được đỉnh núi cao nhất của châu Âu – Barca

Đỉnh Monte Bianco của Juventus

Mont Blanc (tiếng Pháp) hay Monte Bianco (tiếng Italia) là đỉnh núi cao nhất châu Âu nằm ở khu vực giáp ranh giữa Pháp và Italia, là mục tiêu chinh phục trong giấc mơ của các nhà leo núi nổi tiếng. Với Juve bây giờ, Barca chính là đỉnh Monte Bianco để Lão phu nhân có thể leo lên điểm cao nhất của bóng đá châu Âu.

Sau 5 năm liên tiếp thống trị Serie A, không Juventini nào còn thực sự hào hứng với danh hiệu Scudetto nữa. Họ muốn Champions League như một sự khẳng định về vị thế của Juve trên bản đồ bóng đá châu Âu, đồng thời để thực sự đánh một dấu mốc cho giai đoạn hoàng kim trong lịch sử CLB. Thế nhưng số phận vẫn như trêu đùa các Juventini.

Mùa 2014/15 chính là thời điểm tuyệt vời nhất để Juve có thể đăng quang. Lúc ấy các đối thủ lớn tại châu Âu vẫn còn ít nhiều xem thường Lão phu nhân, do đó Juve có được tính bất ngờ, yếu tố quan trọng bậc nhất của các đội bóng Italia nói chung trong những trận cầu lớn. Còn bây giờ, ai cũng biết Juve là một quyền lực lớn tại châu Âu, các đối thủ sẽ chuẩn bị đối phó kỹ lưỡng, càng gây khó khăn cho Bianconeri trên hành trình chinh phục Champions League.

Thành tích ổn định ở Champions League đã phần nào che giấu sức mạnh thực sự của Juve, nhưng họ vẫn chưa phải gặp một đối thủ lớn nào từ đầu mùa. Bây giờ Barca đã đến, nhưng dường như Juve chưa sẵn sàng chinh phục đỉnh Monte Bianco của bóng đá châu Âu.

Juve 2017 kém tin cậy

Dù được đầu tư rất mạnh mẽ, nhưng Juve 2017 thực ra là một phiên bản kém hơn so với Juve 2015 – thời điểm họ vào chung kết, chứ chưa nói tới Inter 2010 – đội bóng Italia gần nhất vô địch Champions League.

So với thời điểm gặp Barca 2 năm trước, Juve đã mất 4 trụ cột Arturo Vidal, Paul Pogba, Alvaro Morata và Carlos Tevez, trong khi 5 trụ cột Italia gồm thủ môn Gianluigi Buffon, tiền vệ Claudio Marchisio và bộ tam hậu vệ B-B-C đều đã già đi 2 tuổi.

Lão phu nhân có thêm Paulo Dybala và Gonzalo Higuain, nhưng cả hai chân sút đắt tiền người Argentina đều chưa từng chói sáng ở Champions League như kỳ vọng. Ngoại trừ vóc dáng nhỏ bé và cái chân trái, Dybala vẫn là một phiên bản mờ nhạt nếu so với Lionel Messi. Trong khi đó, Higuain luôn biến mất ở những trận cầu lớn nhất của sự nghiệp, từng gây biết bao tai họa cho cả Real Madrid lẫn ĐT Argentina khi người ta trông đợi ở El Pipita nhiều nhất.

Nếu Juve 2015 đã không thể đánh bại Barca, thì làm sao tin phiên bản Juve 2017 với nhiều lỗi hơn có thể vượt qua đỉnh núi Monte Bianco của châu Âu? Sau khi vượt qua cửa tử trước PSG ở vòng 1/8, người xứ Catalan có niềm tin mạnh mẽ rằng năm nay Barca sẽ lại vào chung kết một lần nữa, sau khi họ từng 3 lần đăng quang Champions League trong 4 năm lẻ gần nhất (2009, 2011 và 2015). Thầy trò HLV Luis Enrique đang đặt cược cả mùa giải vào chiến dịch Champions League, họ sẽ biết cách bóp chết giấc mơ của Bianconeri ngay trên đất Italia!

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *