Bên bờ hạnh phúc

Sau 2 ngày tạm nghỉ, đêm nay (25/6), 3 cặp đấu đầu tiên tại vòng 1/8 Euro 2016 sẽ diễn ra. Với chiến tích đánh bại đương kim vô địch Tây Ban Nha và dẫn đầu bảng D, tinh thần của đội tuyển Croatia đang lên cao và rạng sáng mai họ sẽ gặp đại diện còn lại thuộc bán đảo Iberia góp mặt tại kỳ Euro lần này là Bồ Đào Nha.

Trước trận gặp Bồ Đào Nha tại vòng 1/8, đội tuyển Croatia đã đón nhận tin vui khi tiền vệ Luca Modric đã bình phục chấn thương và đủ điều kiện ra sân ngay từ đầu. Luca Modric đã bỏ lỡ lượt đấu cuối bảng D, nơi Croatia xuất sắc vượt qua Tây Ban Nha 2-1. Phần thưởng dành cho Croatia là ngôi nhất bảng D và gặp Bồ Đào Nha, đội bóng đứng thứ 3 tại bảng F và đang sở hữu ngôi sao Cristiano Ronaldo trong đội hình. Trong buổi họp báo trước trận đấu, tiền vệ Milan Badejl cũng đã cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của Ronaldo.

Tiền vệ Milan Badejl – Đội tuyển Croatia

“Ronaldo là cầu thủ tuyệt vời, mọi người đều biết về anh ấy. Không chỉ có Ronaldo, Bồ Đào Nha còn có nhiều cầu thủ chất lượng khác trong đội hình đủ khả năng giải quyết trận đấu. Chúng tôi sẽ phải để mắt tới những cầu thủ như Ronaldo nếu muốn giành chiến thắng trong trận này.”

Bên phía Bồ Đào Nha, HLV Fernando Santos đã bác bỏ ý kiến cho rằng lối chơi của Bồ Đào Nha đang phụ thuộc vào Ronaldo. Trong khi tiền vệ Joao Mario còn cho rằng Croatia được đánh giá cao hơn Bồ Đào Nha trước trận đấu đêm nay.

Tiền vệ Joao Mario – Đội tuyển Bồ Đào Nha

“Croatia là đội dẫn đầu bảng D và họ được đánh giá cao hơn chúng tôi. Đây là vòng đấu loại trực tiếp, đội thua sẽ phải chia tay Euro, chúng tôi không muốn phải làm khán giả. Vì vậy, nếu Croatia muốn vượt qua chúng tôi, họ phải làm được nhiều hơn những gì đã thể hiện ở vòng bảng. Tôi thì cho rằng chiến thắng sẽ thuộc về Bồ Đào Nha.”

Cặp đấu giữa Croatia và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra tại thành phố Lens vào lúc 2 giờ rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Trước đó vào lúc 20 giờ tại Saint Etienne là cặp đấu giữa Thụy Sĩ và Ba Lan. Và vào lúc 23 giờ, Xứ Wales sẽ gặp Bắc Ai Len trên sân Công viên các hoàng tử ở thủ đô Paris.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *