Bên bờ hạnh phúc

 Mới đây, chuyên gia về rắn Eric Johnson đã bắt gặp một con rắn giả chết hòng đánh lừa con người để tự bảo vệ bản thân.

Mới đây, chuyên gia về rắn Eric Johnson đã bắt gặp một con rắn giả chết hòng đánh lừa con người để tự bảo vệ bản thân. 

Eric Johnson, một chuyên gia về rắn đã tìm thấy một con rắn chàm phương Đông có hành động vô cùng kỳ lạ tại một khu vực vắng người ở Mission, Texas, Hoa Kỳ. Theo Eric, con rắn giả chết để đánh lừa con người, hòng bảo vệ bản thân. Đây là loài rắn thường được biết đến là loài rắn dài nhất tại châu Mỹ, chúng có chiều dài trung bình khi trưởng thành là 3 mét. Loài rắn này không có nọc độc và thường phải rất vất vả mới có thể giết được con mồi. Tuy nhiên rắn chàm phương Đông có thể ăn thịt các loài rắn độc khác, như rắn đuôi chuông Texas và hoàn toàn miễn nhiễm với nọc độc của chúng

Mặc dù vậy, việc không sở hữu nọc độc khiến những con rắn chàm phương Đông trở nên yếu thế khi gặp những kẻ thù khác có kích thước to lớn. Nó không thể làm tê liệt kẻ thù nên thường chọn cách lẩn trốn để đảm bảo an toàn cho bản thân. Có lẽ chính vì vậy mà con rắn chàm phương Đông này đã học hỏi theo một số cách tự vệ của các loài động vật khác. Khi đối diện với nguy hiểm mà không kịp chạy trốn, nó lựa chọn cách giả chết

Khi Eric chạm vào cơ thể của con rắn kỳ lạ này, nó lập tức ngừng mọi cử động, thậm chí miệng còn há ra như thực sự đã đi về cõi tử. Ngay cả khi Eric chủ động chạm vào miệng của con rắn này, nó cũng không hề phản kháng, không hề cắn, vẫn giữ nguyên bộ dáng như đã "đi về miền cực lạc". Chỉ khi Eric tránh xa khỏi khu vực, con rắn này mới nhanh chóng trườn đi nhanh như một mũi tên.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *