Bên bờ hạnh phúc

Vào tháng 6 năm 2013, Nhất Phấn vì câu nói “Live for nothing or die for something” mà tiến bước đầu tiên ấp ủ giấc mơ cho riêng mình. Cô và 3 người bạn tốt Mạo Mạo, Mễ Hương, Hạo Mỹ cùng lập nên kế hoạch “Dream life” APP, nhằm cùng nhau biến những giấc mơ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, giấc mơ ấy lại không thành công.

Cho đến khoảng năm 2014, bốn người họ đã trở thành những cô gái tốt nghiệp đại học, mang trong mình bao nhiêu hoài bão, lòng nhiệt huyết muốn gầy dựng nên những thành quả cho bản thân. Tuy nhiên, sự ra đời còn non nớt, cộng với việc thiếu những kỹ năng nghề nghiệp, kinh nghiệm xã hội, họ đã chật vật và thất vọng, cuộc sống thực tế không hề dễ dàng như những gì mà họ đã từng nghĩ.

Trong lúc này từng người họ đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình và bắt đầu cho những câu chuyện tình lãng mạn nhưng cũng không thiếu những sóng gió.

Vậy trong tương lai, bốn cô gái trẻ này sẽ gặp phải bao nhiêu thử thách, cam go nữa đây? Họ có vượt qua được những thách thức trong công việc và cuộc sống để vươn lên thực hiện ước mơ còn dang dở ấy hay không? Hạnh phúc liệu có mỉm cười với những trái tim yêu thương không toan tính?

Phim truyện Đài loan "Vươn tới giấc mơ xa" phát sóng vào lúc 12h các ngày trong tuần trên THVL2, bắt đầu từ 12/4/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *