Bên bờ hạnh phúc

Đại Đường – những năm Vĩnh Huy Cao Tông do Hoàng đế cùng phu phụ Tiết Đinh San – Phàn Lê Huê ngự giá thân chinh bình định biên cương, thống nhất thiên hạ, non nước thái hòa. Lúc này Tắc Thiên Võ hậu tham quyền nên cùng tham gia nhiếp chính với hoàng đế và buộc triều thần tuân hô Nhị Thánh.

Võ Tam Tư từ lâu đã có mưu đồ tham vọng nắm trọn vương quyền nên đã cấu kết cùng với Võ Thừa Tự bày mưu hãm hại trung thần, đặc biệt là nhắm vào dòng họ Tiết Gia.

Tiết Gia  một đời trung liệt được hoàng thượng ngự ban Lưỡng liêu vương phủ, Tiết Cương – võ nghệ tài ba xuất chúng – là con trai thứ ba của Tiết Đinh San – tính tình ngay thẳng trung thực, thấy chuyện bất bình đều ra tay nghĩa hiệp. Trương Bảo – đệ tử của Võ Tam Tư đồng thời là cháu của Võ hậu cậy quyền ỷ thế ức hiếp dân lành đã bị Tiết Cương ra tay trừ hại.

Biết Tiết Cương nóng nảy bộc trực, Võ Tam Tư đã âm mưu tẩm độc long bào khiến hoàng thượng suy nhược cơ thể, đồng thời xách động Lục hoàng tử gây rối kích động Tiết Cương ra tay. Không may trong lúc giằng co, Lục hoàng tử tử vong. Chứng kiến cái chết của hoàng tử ngay trước mắt, cộng thêm long thể suy nhược, hoàng đế Lý Trị băng hà.

Thời cơ đã tới, Võ hậu nắm quyền cai trị triều đình. Quyết định sắc phong thái tử Lý Hiển nối ngôi nhưng thực chất bà ta mới chính là hoàng đế ở phía sau. Vì Thái tử Lý Hiển bất tuân thánh chỉ và làm theo di chiếu hoàng thượng nên chỉ trị tội Tiết Cương, còn gia tộc họ Tiết vô can. Nhưng tham vọng lên ngôi bệ rồng quá lớn khiến Võ Tắc Thiên nghe theo Võ Tam Tư, Võ Thừa Tự và các quan tham nịnh thần truy nã Tiết Cương, xử trảm cả tộc họ Tiết.

Nhiều bậc trung thần đều thương tiếc cho Tiết Gia nên âm thâm giúp Tiết Cương đến núi Ngọa Long Sơn ẩn mình, chờ cơ hội quy tụ trung thần trở về lật đổ Thiên Hậu, khôi phục Đại Đường….

Câu chuyện về cuộc đời chàng trai Tiết Cương với nhiều sự kiện lịch sử, những biến cố thăng trầm khi tìm đường khôi phục giang san, rửa oan cho gia tộc đã được tái hiện một cách sống động, không khô khan mà đan xen vào đó là tình cảm gia đình, tình yêu của những đôi trai tài gái sắc đã làm cho bộ phim càng thêm lôi cuốn hấp dẫn.

Đặc biệt phim còn là câu chuyện tình yêu của Tiết Cương và 3 nàng thê tử xinh đẹp, tài ba. Một công chúa Cửu Hoàn vì tình yêu đã dám trượng nghĩa, chống lại vương quyền sai trái. Một Kỷ Loan Anh mạnh mẽ ngoan cường là con gái củ thủ lĩnh núi Ngọa Long Sơn vì ngưỡng mộ tài năng của trang tuấn kiệt mà một lòng trung can không nề sống chết. Và một quận chúa Phi Hà đã không tiếc tuổi xuân, lầu vàng gác ngọc cùng đức lang quân chinh chiến sa trường

Tất cả đã tạo nên một bức tranh cổ trang đầy sống động…

Phim sẽ được giới thiệu vào lúc 17h các ngày trên THVL1. Bắt đầu từ 11.11.2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *