Bên bờ hạnh phúc

Yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, nhưng vì sự phản đối kịch liệt của cha mẹ So-Young mà hơn 10 năm sau, tình yêu giữa So-Young và chàng trinh sát Choi-Jang-Soo mới đơm hoa kết trái. Hạnh phúc đôi lứa càng được điểm tô khi họ cho ra đời hai đứa con song sinh, một bé gái thông minh và một bé trai không may bị tàn tật.

Những tưởng từ đây, hạnh phúc sẽ mãi mãi mỉm cười cùng gia đình nhỏ bé ấy. Nhưng Choi-Jang-Soo ngày một lơ là và quên đi trách nhiệm làm chồng, làm cha, khiến cho So-Young phải gánh lên vai mình bao lo toan, vất vả của bài toán mưu sinh.  

Tình yêu So-Young dành cho người chồng mà nàng đã phải đánh đổi biết bao thời gian mới có được đang dần sụp đổ. Điều đó chính là cơ hội đưa nàng đến gần với Ha-Jun-Ho, người đã thầm yêu nàng từ thuở họ còn là sinh viên.

Còn Choi-Jang-Soo quá bất ngờ khi biết mình mắc bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) do bị thương nặng ở đầu sau những lần truy bắt tội phạm. Jang-Soo quyết định dùng quãng thời gian ngắn ngủi còn lại để đem đến cho vợ và hai con những nụ cười hạnh phúc, để ký ức tốt đẹp cuối cùng ấy sẽ mãi đọng lại trong họ khi anh vĩnh viễn ra đi…

Bộ phim miêu tả chân thật cuộc sống hàng ngày của một người cha không còn sự lựa chọn nào khác, vì sự mưu sinh cho cuộc sống mà phải xao lãng việc gia đình, còn người mẹ biến thành “chiến binh dũng cảm”, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để chăm lo cho tổ ấm nhỏ bé của mình… Một kết thúc buồn, nhưng vô cùng cảm động về sự vô giá trong tình cảm gia đình.

Với sự tham gia của các diễn viên: Yoo-Oh-Sung, Chae-Si-Ra, Cho-Yun-Woo, Choi-Ye-Jin, bộ phim truyện Hàn Quốc  dài 30 tập "Người vô hình" đang được phát sóng vào lúc 6h các buổi sáng trong tuần, trên kênh 31 – THVL.

Mi Mi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *