Bên bờ hạnh phúc

Đang được yêu thích với vai người chồng hiền lành, thương vợ con ở phần 1 phim ‘Gạo nếp gạo tẻ’ thì ở phần 2, khán giả khá bất ngờ khi thấy một hình ảnh Trung Dũng hoàn toàn khác: người chồng mê cờ bạc, gia trưởng, vũ phu.

Và mới đây, Trung Dũng vừa được xướng tên vào vòng gala trao giải của cuộc thi hát Tình bolero 2020.

Tranh tài cùng với anh trong trận cuối cùng (sẽ truyền hình trực tiếp trên THVL1 ngày 10-7) là diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

“Tôi đang hồi hộp và cố gắng luyện tập cho đêm chung kết. Đầu tư ca hát cũng mệt mỏi lắm”, anh cười chia sẻ”.

 

* Dường như Trung Dũng đang muốn mở rộng hoạt động nghệ thuật của mình chứ không chỉ ở lĩnh vực diễn xuất nữa. Sự lấn sân này có hơi trễ, vì bây giờ Trung Dũng đã ở ngưỡng U50?

– Tôi thích ca hát và đi hát nhiều lần rồi. Tôi cũng từng tham gia gameshow Trời sinh một cặp. Với cuộc thi Tình bolero 2020 thì đúng là lần đầu tiên tôi lọt vào chung kết xếp hạng cuộc thi hát chuyên nghiệp.

Vì sao tôi lại muốn hát ư, bởi vì tôi thấy nghề diễn viên – nhất là diễn viên truyền hình – ít có cơ hội được giao lưu với khán giả.

Họ chỉ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ hằng ngày. Tôi muốn đứng trên sân khấu, được gặp gỡ, giao lưu với khán giả bằng lời ca để mọi người nhớ đến mình nhiều hơn.

* Gần đây cái tên Trung Dũng xuất hiện liên tục trong Gạo nếp gạo tẻHải Đường trong gió, sắp tới là Vua bánh mì... Giờ lại có thêm Trung Dũng ở sân chơi ca hát, hẳn là anh đang có cuộc sống bận rộn lắm?

– Thật sự đến tuổi này rồi tôi lại thích cuộc sống bình an, đơn giản. Buổi sáng tôi đi đóng phim, rảnh tập thể thao, chiều tối về nhà nấu ăn và thưởng thức các món ăn của mình nấu.

Hiện tại tôi đang học thanh nhạc rèn luyện thêm giọng hát. Nếu tích lũy được ít tiền, tôi dùng để đi du lịch… Mọi người hỏi tôi sống vậy có vui không? Tôi nói vui chứ, vì được làm điều mình thích.

Tôi còn có một sở thích nữa đó là nấu ăn. Tôi ấp ủ sẽ cùng một người bạn mở quán ăn nhỏ nhỏ ở châu Âu, bán phở và hủ tiếu khô thuần Việt. Hi vọng mọi việc thuận lợi thì năm sau dự án này sẽ khởi động.

* Đóng phim, ca hát, ẩm thực… Công thức chung để hoàn thiện được cả ba lĩnh vực này theo quan điểm của anh là gì?

– Đó là lúc nào cũng phải cố gắng học hỏi thật nhiều. Với nghề diễn, tôi luôn trân trọng từng vai diễn. Ví dụ như Gạo nếp gạo tẻ phần 2 có bối cảnh vào những năm 1980, tôi phải diễn chậm hơn một chút, cách nói chuyện cũng phải tiết chế hơn để khán giả thấy đúng là con người của thời đó.

Trong thời gian vừa qua, phim truyền hình Việt có sự tiến bộ đáng kể. Việc thu tiếng trực tiếp giúp cho diễn viên bay bổng hơn trong diễn xuất. Nhưng người diễn viên mất nhiều công sức hơn vì phải luyện tập hằng ngày và phải biết cách kết hợp nhuần nhuyễn với bạn diễn cùng.

Ở lĩnh vực ca hát cũng vậy, tôi luôn lắng nghe những góp ý nhận xét của giám khảo, đi học thanh nhạc để sửa những chỗ sai, học cách nhá chữ, luyến láy.

 

Trung Dũng vào vòng chung kết Tình bolero 2020

 

Tôi nhớ có lần ca sĩ Trung Kiên (chồng của Lê Phương) khi dạy nhạc cho tôi bảo rằng đừng bao giờ nghĩ mình là diễn viên hát mà hãy nghĩ mình là ca sĩ thật sự, lúc nào cũng phải hát chỉn chu, nghiêm túc.

Còn về nấu ăn, gia đình tôi từng kinh doanh ăn uống. Năm lên 10 tuổi, gần nhà tôi có ông người Tiều bán phở. Ông dạy tôi nấu phở nước lèo phải ngọt thanh, sử dụng nguyên liệu tự nhiên, không hóa chất. Bí kíp của ông ấy là củ cải trắng. Tôi nấu ăn theo lời chỉ dặn của ông.

Trung Dũng sinh năm 1973, là diễn viên quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Sở hữu khuôn mặt nam tính, góc cạnh và cách diễn thông minh, anh xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Dưới cờ đại nghĩa, Chuyện tình biển xa, Thiên sứ lông bông, Nữ cảnh sát tập sự …

Năm 2018, tham gia Gạo nếp gạo tẻ với vai Kiệt – người chồng yêu thương vợ con, Trung Dũng đã chiếm trọn cảm tình của khán giả. Vai diễn đã giúp anh đoạt giải nam diễn viên điện ảnh truyền hình được yêu thích của giải Mai Vàng.

Nguồn: Hoàng Lê ( Tuổi trẻ online )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *