Bên bờ hạnh phúc

 NSND Hồng Vân luyến tiếc một thời thanh xuân thon thả, được nhiều người thương thầm và theo đuổi đếm không xuể.

Đến với chủ đề Thanh xuân trong tập 2 của Tinh hoa hội tụ 2019, NSND Hồng Vân bất ngờ hồi tưởng thời tuổi trẻ tươi đẹp của mình, chị cho biết hồi đó, chị là một cô gái cao 1m65, nặng 49 ký. Sau khi sinh con xong, chị còn cao thêm được 2cm, nên “cô gái” Hồng Vân bây giờ vẫn giữ được chiều cao 1m67, nhưng còn cân nặng thì tăng lên gấp nhiều lần khiến cô chóng mặt.

 

Khi MC Đình Toàn nói vui rằng có những người dành cả thanh xuân trên bàn cân, thì Hồng Vân mới phản bác rằng nhà chị không có một chiếc cân nào cả vì chị rất kỵ cân: “Mua cân nào về là đập cân đó, tôi không cho phép cân xuất hiện trong gia đình mình”. Đặc biệt hơn, chị còn tiết lộ rằng cả chị và chồng – diễn viên Lê Tuấn Anh đều đồng lòng không cho cái cân nào được xuất hiện trong nhà.

Nói về thanh xuân không thể nào không nói đến những mối tình tuổi học trò ngây dại, Hồng Vân ngại ngùng cho biết: “Ai cũng có những mối tình tuổi học trò cả. Thời chúng tôi, không có gì để trao gửi tình cảm cho nhau ngoài thư và lưu bút”. Hồng Vân tự nhận bản thân mình là “xác cô hồn cậu”, tính tình rất cứng rắn nên thời trẻ chị không bao giờ yêu đơn phương ai. Nhưng người khác thì yêu đơn phương nữ nghệ sĩ rất nhiều, và dù biết nhưng chị vẫn làm bộ như không biết người khác tương tư mình.

Chị cho biết từng nhận được rất nhiều thư tỏ tình thời ấy: “Từ lớp 9, tôi nhận được rất nhiều thư tỏ tình để trong hộc bàn. Không thể nào đếm xuể”. Thế nhưng điều hài hước là những lá thư tỏ tình thời ấy chị nhận được, toàn là những mẩu giấy nhỏ được xé vội và ghi dòng chữ “tớ thích bạn”. “Thời đó, nếu có yêu đương gì cũng không được để ai biết, vì rất mắc cỡ, bị bạn bè dèm pha. Thậm chí dù lỡ thích anh nào lớp trên cũng bị dèm pha”. Hồng Vân tâm sự thêm, mối tình đầu tiên khiến chị rung động là khoảng sau khi học hết lớp 12, chị thích một anh chàng khác lớp nhưng giấu nhẹm đi: “Anh ấy không biết tôi thích anh ấy, thậm chí đến bây giờ anh ấy cũng không biết. Và tôi cũng quên luôn anh ấy là ai”.

Cho đến khi theo học trường Cao đẳng Nghệ thuật – Sân khấu, Hồng Vân gặp Lê Tuấn Anh và cả hai nhanh chóng phải lòng nhau. Vốn là cô gái cá tính mạnh, Hồng Vân yêu một cách nồng nhiệt nhưng khi hiểu nhầm Lê Tuấn Anh, chị cũng chia tay một cách quyết đoán. Sau khi chia tay Lê Tuấn Anh, một thời gian sau, Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư, nhưng do nhiều bất đồng trong cuộc sống, Hồng Vân quyết định ly hôn. Trong khi đó, Lê Tuấn Anh cũng có thời gian gắn bó rồi chia tay ca sĩ Phương Thảo.

Hồng Vân và Lê Tuấn Anh gặp lại sau nhiều đổ vỡ, và quyết định quay về bên nhau, hàn gắn lại hạnh phúc đã bỏ dở năm xưa. Sau nhiều năm gắn bó, cặp đôi hiện đang sống hạnh phúc trong sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Bên cạnh câu chuyện thanh xuân hài hước và đầy dễ thương của NSND Hồng Vân, khán giả cũng sẽ có dịp nghe về câu chuyện một thời tuổi trẻ đầy khó khăn của nghệ sĩ Thanh Hằng – trong vai trò giám khảo khách mời của chương trình.

 

Trong khi đó, 5 thí sinh Tinh Hoa Hội Tụ là ca sĩ Nam Cường, nghệ sĩ cải lương Nhã Thy, diễn viên Lâm Thắng, vũ công Kim Anh và ca sĩ Tú Tri sẽ lần lượt lật dở từng trang thanh xuân đủ cay đắng, ngọt ngào dành tặng đến khán giả. Nếu như Nam Cường, Lâm Thắng mang đến câu chuyện tình yêu đầy dễ thương của tuổi học trò, thì Nhã Thy lại chọn cho mình một câu chuyện mang đầy tính nhân văn của một cô gái quán bar đánh mất thanh xuân. Tú Tri gây bất ngờ với hình ảnh một cô gái hát ca cổ yếu đuối lại có thể đánh taekwondo đầy mạnh mẽ, thì Kim Anh sẽ khiến người xem ngỡ ngàng với câu chuyện thanh xuân của một cô nàng vũ công chuyên nghiệp.

Tập 2 phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Tư ngày 09/10/2019 trên THVL1.

Nguồn: Đình Cường ( Media.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *